Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

BÚT NẮNG

BÚT NẮNG
 
Sợi nắng xuyên cành họa vẽ hoa
Bức tranh tuyệt mỹ trước hiên nhà
chùm chùm lấp lánh, màu đan quyện
Cánh cánh li ti, nét phối hòa
Mấy cậu chuồn chuồn, mê thích đậu
vài cô bươm bướm đắm say …sà
gió lay rặng liễu hình thay dạng
tạo hóa yêu chiều, đãi chúng ta…
CAO BỒI GIÀ
02-07-2019
 
BÀI HỌA:
 
NHỮNG BỨC HỌA CỦA THIÊN NHIÊN
 
Bóng rọi nghiêng nghiêng trước cửa nhà
In hình lốm đốm lá chen hoa
Từng khuôn khắc chạm đầy tinh tế
Những nét đan xen thật mỹ hòa
Sắc sảo, đậm màu khi nắng chói
Ảo mờ, nhạt sắc lúc mây sà
Món quà kỳ diệu thiên nhiên tặng
Tô điểm hàng ngày cuộc sống ta.
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
TA LÀ NẮNG!
 
Ta thường ấp ủ những nhành hoa
Giỡn cợt dồn ai núp mái nhà
Cậy thế ngông cuồng xua mát dịu
Thừa uy ngạo mạn rũ ôn hòa
Nơi cần giảm nhiệt càng năng chiếu
Chỗ muốn tan băng chẳng thích sà
Thây kệ muôn loài yêu hoặc ghét
Dễ gì lay chuyển bản năng ta!
030719.
Đoàn Đình Sáng.
 
CÙNG HỌA:
 
BÓNG TRANH
 
Xuyên giàn xác pháo nắng in hoa
Một bức tranh mơ toả góc nhà
Lỗ chỗ từng vòm pha lốm đốm
Loan loan mấy cụm rải chan hòa
Đôi làn gió mát thiu thiu ngủ
Vài chú chim non ríu rít …sà
Ong bướm dập dìu say hút nhụy
Nhẹ nhàng thoải mái cõi lòng ta !
THIÊN HẬU
 
TIẾP HỌA:
 
KÍNH VẠN HOA ,
 
Ngũ sắc đua chen ,kính vạn hoa
Trúc thanh mảnh khảnh rũ thềm nhà
Hồng vàng háo hức chờ giao hưởng
Cúc trắng nhu khiêm đợi tấu hoà
Nguyệt quế trong ngần khi nắng tắt
Tường vi xinh xắn lúc mưa sa
Bốn mùa đóng góp cho trần thế
Sáng lạng tương lai trong cõi ta !
PHƯỢNG HỒNG
 
HỢP HỌA:
 
BÓNG NẮNG MAI

Nắng mai tỏa chiếu khắp cành hoa
Cây đứng ngoài song trước ngõ nhà
Lóng lánh giọt sương rơi rớt đọng
Chập chờn cánh bướm lượn bay sà
Cô sâu cong bụng đầy duyên dáng
Chú kiến vênh râu rất hợp hoà
Cơn gió vô tình lay động nhánh
Làm thay hình bóng cảnh quanh ta
songquang
 
CŨNG HỌA:
 
NẮNG VÀNG TÔ ĐIỂM
 
Nắng vẽ tươi màu xui bé hoa
Xinh tươi e lệ dạo muôn nhà.
Từng chùm rải rác , tranh sinh động
Một mảng lung linh , cảnh thái hòa.
Ngoắc khí nồng lên mời quạt động
Bôi hương mật tỏa gọi ong sà.
Dương quang tô đẹp muôn hình vẻ
Góp chút thi vần bạn với ta !
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
MẢNH VƯỜN XƯA 
 
Nhớ xưa vườn nhỏ ở sau nhà
Thời tiết bốn mùa đủ sắc hoa.
Lầy lội, thu đông mưa xối xả
Khô cằn, xuân hạ nắng chan hoà .
Mướp bầu mơn mởn giàn oằn uốn
Xoài ổi xinh xinh trái trĩu sà.
Những vật vô tri hình ảnh ấy
Vẫn còn đậm nét ở trong ta!
Mailoc
 
CÙNG HỌA:
 
TIẾC NẮNG !
 
Gọi nắng về tô thắm sắc hoa
Mênh mang nắng lụa trước sân nhà
Nghiêng mình...nắng đậu vai êm ả
Nháy mắt...mây che nắng dịu hoà
Theo bước anh về khi nắng đổ
Dừng chân nắng trốn lúc mưa sà
Ô kìa ! nắng cũ tìm không thấy
Ai lấy mất rồi ...nắng của ta !!!
Thy Lệ Trang
 
TIẾP HỌA:
 
THƯƠNG MƯA
 
Giọt mưa  lóng lánh thắm ngàn hoa
Mưa mát cỏ cây mát cả nhà
Mưa ướt bờ vai hương nổi bật
Mưa vương mái tóc sắc chan hòa
Mưa rơi tí tách sương chiều tỏa
Gió thổi lao xao mưa sớm sà
Mưa lạnh làm môi em cũng lạnh
Đi trong mưa ướt em cùng ta./.
Toronto 3/7/2019
Nguyên Trần
 
HỢP HỌA
 
MƯA XUÂN

Nhè nhẹ làn mưa phủ cánh hoa
Ngàn tơ rơi rụng trước thềm nhà
Phố phường nắng rọi, đời yên tĩnh
Đồng ruộng cò bay, cảnh thái hòa
Ghế đá công viên, cơn gió thoảng
Đỉnh nhà cao ốc, cụm mây sà
Tuyệt vời mỗi buổi, em tôi đến
Phơi phới lòng xuân, hạnh phúc ta…
Thanh Trương
 
CŨNG HỌA:
 
HỨNG BÚT
 
Cỏ hoa "nhập họa bút sinh hoa"
Trăng gió phong lưu đãi khách nhà
Lóng lánh cườm sương treo điểm xuyết
Lung linh sắc lá quyện giao hòa
Bông thơm khoe nụ vời ong dạo
Nhụy thắm đưa hương níu bướm  sà
Bừng thức muôn loài tràn nhựa sống
Cảnh tình mê đắm hút hồn ta.
                              04-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
BÚT HỌA:
 
Gió thổi hôn thầm những bóng hoa
Nhiều con bướm trắng lượn sân nhà
Cây hồng đỏ thắm pha màu lẫn
Chậu cúc vàng tươi trộn sắc hoà
Bụi chuối xoè bông cao níu ngọn
Cành cam nở trái trĩu buông sà
Thiên nhiên kết hợp bao trời đất
Cảnh đẹp an lành dịu mắt ta
Minh Thuý
 
CÙNG HỌA:
 
BỨC TRANH CỦA NẮNG
 
Nắng mai giản dị vẽ tường hoa
Nét họa thần tiên điểm chái nhà
Cội trúc lung linh hình sống động
Lá tre tao nhã dáng hài hoà
O mèo nhàn hạ phơi mình...đợi...
Chú sáo nhởn nhơ lả cánh...sà...
Trời đất mênh mông,bao lạc thú
Thiên đường cảnh trí ở quanh ta.
Thanh Hoà

1 comments:


  1. Xin chép lại bài gửi ngày 02-7-2019,chưa thấy huynh lên trang.( Không biết có gì phạm quy không?)xin huynh chỉ giáo:


    HỨNG BÚT

    Cỏ hoa "nhập họa bút sinh hoa"
    Trăng gió phong lưu ngợp ngõ nhà
    Lóng lánh cườm sương treo điểm xuyết
    Lung linh sắc lá quyện giao hòa
    Bông thơm khoe nụ vời ong dạo
    Nhụy thắm đưa hương níu bướm sà
    Bừng thức muôn loài tràn nhựa sống
    Cảnh tình mê đắm hút hồn ta!

    02-7-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa