Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

HÓNG BƯỚC PHONG VÂN


HÓNG BƯỚC PHONG VÂN


Không phải người trần có thảnh thơi ?
Man sầu nghe ngóng bước xa xôi
Theo chân Gió mải buôn mây núi
Ngước mắt Ta nheo dõi biển trời
Vận đỏ mây giăng ,vui lãi gộp
Hạn đen gió thất ,giận mưa rơi
Vũ phong sụt sịt…luôn là thế
Thân đứng giữa trời…âu thế thôi !
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


VÔ ĐỀ


Kiếp người mấy lúc được thanh thơi

Hồn tợ bóng chim mút cuối trời...

Luống trải non xa cùng suối thẳm,

Ngõi gì ruộng mật với bờ xôi!

Chát chua thân phận nhầu da xạm,

Cay đắng nỗi đời ứa lệ rơi!

Chân thiện,trung lương,...chìm sóng gió

Thiệt thua trăm vẻ, cũng đành thôi!

      12-2017

Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


TỰA GIÓ MÂY


Nhâm nhi chút rượu ngắm chiều rơi

Hồn dạo miên man tận cuối trời

Gió núi mây ngàn lang bạt mãi

Mưa phùn sương bụi lãng du thôi !

Không tơ vướng vít chân quanh quẩn

Chẳng nhện buộc ràng trí thả thơi
Ước giống phong vân thăm khắp nẻo

Mải mê cùng tận chốn xăm xôi

Thanh Hòa



CÙNG HỌA:


KẺ QUÊ THƠ HÓNG


Thơ họa câu đầu quý vận thơi
Dòng nhì muốn thỏa thú ăn xôi
Trông mưa mưa thuận thơm hồn đất
Trông gió gió êm ngọt vía trời.
Ước vật trong ao vương ngọc rớt
Mơ màu trên ruộng thấm châu rơi.
Sóng yên biển lặng thuyền ngon bến
Chân cứng đá mềm thọ đủ thôi .

Trần Như Tùng



TIẾP HỌA:


TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC


Tuổi già nên biết sống an thơi
Đạm bạc hàng ngày chỉ chén xôi
Chẳng cố hơn thua điều dưới biển
Không tranh sai đúng chuyện trên trời
Xuân sang, nhàn nhã nhìn hoa nở
Thu đến, mơ màng ngắm lá rơi
Cuộc sống yên bình, tâm nhẹ nhõm
Cõi trần hạnh phúc thế này thôi.

Sông Thu


TIẾP HỌA:


LÃNG DU


Sống ở trên đời chỉ thích thơi
Nên thường mơ ước chuyện xăm xôi
Giang hồ dấn bước qua sông biển
Sơn động dừng chân ngắm cõi trời
Đêm tối tìm xem sao bắc* mọc
Chiều vàng ưa ngắm cảnh mưa rơi
Giật mình tỉnh giấc à cơn mộng
Hạnh phúc nhiều khi chỉ thế thôi !

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét