Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

ĐỢI (Thể Tam Điệp Thức)

ĐỢI
(Thể: Tam điệp thức)


Lạnh lẽo đông tàn, lạnh lẽo đông
Trông chờ nắng mãi, mãi chờ trông
Mây đen phủ kín, mây đen phủ
Gió bấc chồng thêm, gió bấc chồng
Biếc lộc mong vươn, vươn lộc biếc
Nồng hương muốn tỏa, tỏa hương nồng
Bao ngày ngóng đợi, bao ngày đợi
Chút sắc hồng tươi, chút sắc hồng!
171217.
Đoàn Đình Sáng.


BÀI HỌA:


ĐAU
(Thể Tam Điệp Thức)


Ngọn gió đông lùa, ngọn gió đông
Trông vời cánh nhạn, nhạn vời trông
Thuyền xuôi bến lạ, thuyền xuôi bến…
Bậu lấy chồng xa, bậu lấy chồng…
Nuối tiếc ngây nuôi, nuôi tiếc nuối
Nồng say khéo giả, giả say nồng
Như dao ngọt chém., như dao chém….
Mãi rướm hồng tim, mãi rướm hồng!
CAO BỒI GIÀ
17-12-2017


CÙNG HỌA:


KHÔNG ĐỀ
"Thể Tam điệp khúc"


Tuyết giá hàn đông, tuyết giá đông
Trông mòn mắt đợi ,đợi mòn trông
Lời thương thấm đượm,lời thương thấm,
Nghiã nặng chồng say ,nghĩa nặng chồng!
Sắc thắm mầu phô,phô thắm sắc,
Nồng thơm vị quyện, quyện thơm nồng
Muôn sau dạ nhớ, muôn sau nhớ
Chút nghĩa hồng hoa,chút nghĩa hồng!
       17-12-2017
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


SẦU ĐÔNG
Tam điệp thức


Lặng giấc đông sầu, lặng giấc đông !
Trông vời xót dạ, dạ vời trông
Đêm buồn gợi mãi...đêm buồn gợi
Lệ tủi chồng cao...lệ tủi chồng
Trắng tóc đầu phai, phai tóc trắng
Nồng môi sắc nhạt, nhạt môi nồng
Soi hình nhớ bóng, soi hình bóng
Tiếc tuổi hồng xưa, tiếc tuổi hồng !
Thy Lê Trang


TIẾP HỌA:


BÊN LÒ SƯỞI
(Tam Điệp Thức)


Trắng xoá đông về trắng xoá đông
Trông mù bụi tuyết, tuyết mù trông
Băng bồi đắp mãi băng bồi đắp
Đá chất chồng luôn đá chất chồng
Giá buốt ngoài đường,  đường buốt giá
Nồng vui cạnh lửa,  lửa vui nồng
Cành khô cháy nỏ, cành khô nỏ
Ánh lửa hồng soi ánh lửa hồng.
Thanh Hòa


HỢP HỌA:


ĐÔNG VỀ
(Tam Điệp Thức)


Đợi tiết đông về, đợi tiết đông
Trông hoài nẫu dạ, dạ hoài trông
Tình cô lữ đượm, tình cô lữ                   
Nghĩa vợ chồng đan, nghĩa vợ chồng
Nhỏ gót hài xinh, xinh gót nhỏ
Nồng vôi má thắm, thắm vôi nồng
Ai chờ trước cổng, ai chờ cổng?
Điểm má hồng tô, điểm má hồng. 
Như Thu


CŨNG HỌA:


HỒNG NHAN
(Tam Điệp Thức)


Tuyết lạnh đông về,tuyết lạnh đông
Trông chờ chớm nụ , nụ chờ trông
Nhìn theo nắng đổ,nhìn theo nắng
Ngóng mãi chồng về,ngóng mãi chồng
Mỹ sắc phai tàn,tàn mỹ sắc
Hồng nhan viễn lạc,lạc nhan hồng
Còn đâu bếp ấm,còn đâu ấm…
Lửa đỏ nồng xưa,lửa đỏ nồng ?
Thiên Hậu


ĐỒNG HỌA:


NẤU MÓN THỊT ĐÔNG
(Thể tam điệp thức)


Nấu thịt đông nào nấu thịt đông
Trông mèo kĩ nhớ nhớ mèo trông
Mông phay miếng nhỏ mông phay miếng
Vợ thích chồng xem vợ thích chồng.
Sủi khéo khi đun đun sủi khéo
Nồng thơm khói tỏa tỏa thơm nồng.
Bày mâm ta chén bày mâm chén
Ửng má hồng khen ửng má hồng .
Trần Như Tùng            


CÙNG HỌA :


ĐÔNG SẦU
(Thể tam điệp thức)


Ngút ngát đông sầu,ngút ngát đông
Trông vời vợi nhớ,nhớ vời trông
Người mong vợ vắng,người mong vợ
Kẻ đợi chồng xa,kẻ đợi chồng
Nhạt úa mi còn,còn úa nhạt
Nồng thơm trầm hết,hết thơm nồng
Tàn tro tình lạnh,tàn tro lạnh
Thoáng bụi hồng bay,thoáng bụi hồng
Lý Đức Quỳnh


TIẾP HỌA:


CÔ ĐƠN TRONG MÙA ĐÔNG
Thể tam điệp thức )


Buốt nhói đông sầu, buốt nhói đông
Trông chờ đợi mãi, mãi chờ trông                
Con thương mẹ khuất, con thương mẹ
Vợ tủi chồng quên, vợ tủi chồng
Đắng nỗi bùi ngùi, ngùi nỗi đắng                 
Nồng đêm tưởng nhớ, nhớ đêm nồng                        
Dung nhan héo úa, dung nhan úa                      
Nhạt nét hồng xuân, nhạt nét hồng.
Sông Thu


HỢP HỌA:


ĐÔNG BUỒN
(Tam Điệp Thức)


Héo hắt đông về , héo hắt đông 
Trông trời nắng ấm , ấm trời trông 
Hoa rơi ngập ngõ , hoa rơi ngập 
Lá rụng chồng sân , lá rụng chồng 
Thắm mộng ngày Thu  , Thu mộng thắm 
Nồng mơ tháng Hạ , Hạ mơ nồng 
Mưa buồn nẫu dạ , mưa buồn dạ 
Nhạt má hồng phai , nhạt má hồng 
Minh Thuý 


CŨNG HỌA:


VẪN BÓNG HỒNG XƯA



Thổn thức đông về,thổn thức đông
Trông ai đuối đắm,đắm ai trông?
Con chờ bố đến,con chờ bố
Vợ ngóng chồng sang ,vợ ngóng chồng.
Ấm áp bờ môi ,môi áp ấm
Nồng say ánh mắt,mắt say nồng!
Xuân hồi thắm nét,nét hồi xuân
Vẫn bóng hồng xưa,vẫn bóng hồng!
12-2017
Nguyễn Huy Khôi

1 comments:

  1. Xin góp tiếp bài họa:


    VẪN BÓNG HỒNG XƯA

    Thổn thức đông về,thổn thức đông
    Trông ai đuối đắm,đắm ai trông?
    Con chờ bố đến,con chờ bố
    Vợ ngóng chồng sang ,vợ ngóng chồng.
    Ấm áp bờ môi ,môi áp ấm
    Nồng say ánh mắt,mắt say nồng!
    Xuân hồi thắm nét,nét hồi xuân
    Vẫn bóng hồng xưa,vẫn bóng hồng!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi



    Trả lờiXóa