Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

TRỘM CŨ LẠI VIẾNG NHÀ


TRỘM CŨ LẠI VIẾNG NHÀ


Tên trộm năm xưa lại viếng nhà

Hôm nay gặp tớ miệng van la

Tại em cạn túi, nên liều lĩnh

Xin bác rộng tình, hãy thứ tha

Lỡ bước ăn sương nhằm hộ khó

Cùng đường bán sức chẳng ai mua

Thôi thì cám cảnh tha cho hắn

Lại phải bờn lòng, móc … túi ra !

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


TRỘM NHÀ THƠ


Lúc trước tên ni đã đến nhà

Hẳn rằng béo bở mới không tha

Vài dăm tạ mộng còn mơ “chỉa”

Một chiếc đàn thơ vẫn ước mua

Bút ngọc ngàn cây ..Ồ quá đã !

Nghiên vàng chục cái...Ố là la !

Thi nhân bạc tỉ chôn trong sách

Nhất định phen này phải lấy ra.

Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


TRỘM CHÊ


Về quê ăn Tết mới vô nhà

Mẹ nó hoảng hồn líu ríu la:

Đạo trích đã thăm bần chẳng thoát

Quân gian vừa viếng khó không tha!

Ghế bàn sứt mẻ chây lười sắm

Quần áo sơ sài dị ứng mua

Hí hửng vợ chồng đâu có mất ?

Nhà nghèo trộm tới cũng đi ra...

Thanh Hòa


CÙNG HỌA:


MỘT VỤ TRỘM


Hôm qua kẻ trộm ghé thăm nhà

Tìm chẳng thấy gì, tức tối la:

" Tiền của cất đâu, mau lấy nộp

Mạng hồn liệu đấy, khó dung tha ! "

Chủ cười méo xệch : " Mời ông nhận

Sách mới tinh tươm, bán họ mua "

Hắn quát : " Ai thèm ba thứ ấy ! "

Hớp vòi nước lã uống, rồi...ra .

Sông Thu


TIẾP HỌA:


TRỘM ĐẾN 


Ngoài hiên khẽ  tiếng bảo trong nhà
Có của đem bày chớ hét la
Bác đặng chân thành mau cửa mở
Ta thì lượng thứ sẵn lòng tha
Trông kìa một đống sách cùng viết
Hỏi thử hai hào cụ có mua
Mẹ kiếp ba hàng thơ với thẩn
Lầm bầm một lúc hắn chuồn ra
Phạm Duy Lương


HỢP HỌA:


TÌNH NGƯỜI


Trộm đạo mấy khi lại đến nhà

Lòng thương nhân loại rộng bao la

Xót lòng kẻ khó luôn cùng khổ

Mở dạ chủ nhà lại vị tha

Đói khổ tìm cơm không bạn giúp

Túng nghèo bán sức chẳng ai mua

Cuộc đời dâu bể bao cam khổ

Đức độ tình người, khó kiếm ra

Người Nay


CŨNG HỌA:


VỊ THA

Phải chi được trộm ghé "thăm"nhà
Đâu dễ "miệng gang"-hắng giọng la ?
Túng bí làm càn, thương phận,-xá
Quẩn quanh nên tội, nể tình,-tha !
Kiếp nghèo kêu lắm nào ai ngó,
Sức có rao hoài nọ kẻ mua "?!"
Phạt đến, Ơn ông là nghĩ đến"
Lệ từ trong mắt ứa mưa ra!
12-2017
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


TRỘM THẬT KÌ


Lần nữa nghe tin trộm khám nhà

Ngoài trời có kẻ gõ phèng la.

Lục tìm cái thứ không nhìn thấy

Lồ lộ cục tiền lại bỏ tha.

Việc ấy xem ra nào dễ gặp

Điều này nghĩ đến khó mà mua.

Mới hay phúc phận cùng tâm thiện

Khiến tặc tài vào tay trắng ra .

Trần Như Tùng 


CÙNG HỌA :


TRỘM CŨ LẠI VIẾNG NHÀ



Vẫn hắn,..."xoay tua" trở lại nhà
Cuống cuồng hốt hoảng vợ kêu la!
Nghiên son,bút ngọc,...không thèm ngó
Chữ phượng, kiều thơm,...chẳng chịu tha?
Lành sạch,rách thơm,nào ai bán,
Túng càn,đói vụng,tự mình "mua"?
Trộm vào nhà khó,thương người khó
Lặng lẽ âm thầm,hắn lủi ra.
12-2017
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét