Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

VỆN KHÓC


VỆN KHÓC


Sướt mướt ủ ê khóc đứng ngồi

Nhạt nhòa mắt lệ ứa sầu rơi?!

Gai sờn vẩy ốc...dao mài bén,

Lạnh ớn xương sườn...nước luộc sôi!

Mẻ nát bén nồi đang đợi xáo

Rơm khô nỏ lửa chỉ chờ thui!

Mong sao kiếp chuyển hoàn nguyên chó

Sợ nhất đầu thai lại "hóa người" (!!!)

      12-2017

Nguyễn Huy Khôi



BÀI HỌA:


“CỜ TÂY”


Bạn hữu rủ nhau lại tớ ngồi

“Cờ Tây” đánh chén, mặc sầu rơi

Thằng đun chảo nước phừng hơi luộc

Đứa đốt mồi rơm  đỏ lửa thui

Giềng củ, lá mơ mâm đã dọn

Mắm tôm, rựa mận bếp đang sôi

Nhìn khoanh dồi nướng sao mà tuyệt…

Chưa nếm, ôi chao, uổng đấy người!

CAO BỒI GIÀ

11-12-2017


ĐỒNG HỌA:


NGƯỜI CŨNG KHÓC


Chó chỉ khổ thân,trí khổ người

Đêm ngày lửa rực mãi lò thui

Thiên đường chẳng thiếu loài quan nhũng

Địa ngục luôn thừa chảo nước sôi

Mực thước theo sau,nề nếp dựng

Đồng tiền đi trước ,nghĩa tình rơi

Banh da xẻ thịt…nào riêng thú

Chúc tụng quyền uy vững ghế ngồi !

Lý Đức Quỳnh


CÙNG HỌA:


MUỖI VÀ QUAN THAM


Nhằm quan tham nhũng ghế yên ngồi

Thân thể béo phì, mặt xệ rơi

Ta chích bụng no, thân đỏ mọng

Họ cành hông giận, bụng bầm sôi

Vốn chung một duộc: quân thèm máu

Bị xếp cùng phe : bọn giết người

Chúng hại dân lành, ta hại chúng

Đèn trời thiêu đốt cháy đen thui.

Sông Thu



TIẾP HỌA:


RIỀNG KHÓC


Riềng tơ khóc đứng lại la ngồi
Thằng khuyển liệu hồn , hương vị rơi.
Ngấu mẻ tung mùi nghe nước réo
Mắm tôm ngầu bọt hỏi rơm thui.
Cha đời chó má , đôi lời cáu
Mẹ kiếp con cầy , mấy tướng sôi ,,,
Xin lỗi , tu ma đà xổng mất
Dồi thơm tới miệng tiếc cho người !

Trần Như Tùng



HỢP HỌA :


ĐÁNG ĐỜI VỆN


Chót vót ngôi cao, hắn nhảy ngồi
Kết bè vững chắc, dễ gì rơi ?
Mặc tình Đất nước đang nghiêng ngả
Bất kể dân tình có sục sôi
Để lộ bản thân nhiều xảo trá
Lòi ra bộ mặt thật đen thui
Quơ quào cào cấu bao giờ dứt ?
Kiếp chó đầu thai lộn kiếp người
Thục Nguyên


CŨNG HỌA:


TÌNH “ĐỒNG”, TÌNH NGƯỜI...


Một bước nhảy lên ngất ngưởng ngồi
Tưởng chừng trọn kiếp chẳng hề rơi
Tài cao, sức cọp: như người tụng
Lưỡi bén, lời beo: tựa lửa sôi
Tung cánh diều bay thời đỏ hỏn
Tiêu đời dây đứt phận đen thui
Anh em khắn khít cùng chung chí
Phút cuối chơi cho rõ mặt người !

Thy Lệ Trang


CẢM HỌA:


THAY LỜI CẢM TẠ



Lại máu "Cờ Tây"...nể đệ,... ngồi
Nghe thôi,...nước miếng đã rình rơi
Xèo xèo chảo luộc xì hơi bốc
Ùng ục xoong ninh réo nước sôi!...
Cầu được,la đà men tửu "lậu"
Ước thành,xào xáo món cầy thui.
Thay lời cảm tạ,nâng ly cụng
Chan chứa yêu thương ấm dạ Người!
14-12-2017
Nguyễn Huy Khôi

2 comments:

  1. Quý hóa quá,cảm ơn Huynh đã lên trang nhà!Cảm ơn Huynh,Tỷ,Đệ đã hưởng ứng họa thơ! Chào thân ái và hoan hỷ! Kính! Hiền đệ-Nguyễn Huy Khôi.

    Trả lờiXóa
  2. Nương "Cờ Tây",xin có đôi câu TAY LỜI CẢM TẠ:

    THAY LỜI CẢM TẠ

    Lại máu "Cờ Tây"...nể đệ,... ngồi
    Nghe thôi,...nước miếng đã rình rơi
    Xèo xèo chảo luộc xì hơi bốc
    Ùng ục xoong ninh réo nước sôi!...
    Cầu được,la đà men tửu "lậu"
    Ước thành,xào xáo món cầy thui.
    Thay lời cảm tạ,nâng ly cụng
    Chan chứa yêu thương ấm dạ Người!

    14-12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa