Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

186_CÔ HÀNG CÁ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



CÔ HÀNG CÁ


Chạy chợ cô em dậy sớm hôm
Mở hàng bán đắt cứ như tôm
Mời chào: Kho tộ gì hơn “Bống”
Gợi ý: Chiên giòn tuyệt nhất “Cơm”
Đời  những thị phi: Lời thác lác
Người thì nặng tiếng: Miệng thờn bơn
Nếu thương quân tử … đừng soi lỗi
Vui vẻ mồm em chẳng kém … giòn!
CAO BỒI GIÀ
20-10-2011

4 comments:

  1. Tôi hay vào đọc thơ của " Lão ) bắt đầu từ khi đọc bài " Phú vịnh Giáo Sư ) bên nhà Phọt Phẹt . Thơ " Lão " làm rất hay đọc rất thú vị , bài thơ nào cũng mang tính nhân văn , vẫn mang một nỗi lòng trăn trở với nhân tình thế thái . Nay xin " Lão " mấy bài thơ về mấy cô gái bán hàng mong " Lão " cho phép

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Alaykum Salam đã viếng thăm trang nhà lão và có nhận xét. Vâng, bạn có thể đem về đăng trên trang nhà của bạn, chỉ xin bạn ghi rõ nguồn và tôn trọng tác quyền là được., Mong bạn thường xuyên ghé thăm và có được những phút giây thư giãn thú vị.
    Cao Bồi Già

    Trả lờiXóa
  3. Xin có bài kịp họa cùng Huynh:

    GHÉT NHẤT

    Nhạt nhòa nắng quái buổi chiều hôm
    Quá nể cô em bán cá tôm
    Trao nhận râm ran hàng NỤ,MÚ...
    Mời chào ríu rít mắm Ngừ,Cơm...
    Đúng sai úp mở môi Sò,Hến...
    Tốt xấu ậm ờ mép ...Lác,...Bơn...
    Buôn có bạn buôn,giầu có số
    Ngoa ngoa ghét nhất miệng em giòn!?

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  4. Xin góp tiếp bài họa:

    THƯƠNG MẸ
    "Họa hoán vận"

    Trời ơi! chỉ một tiếng thơm giòn
    Mắt Mẹ lệ sa thấm hột cơm!
    Thà sống lệch mồm,... câm miệng hến
    Hơn đời méo miệng cực thân bơn!
    Mờ sương cặm cụi lầy chân vạc
    Nhọ bóng lao lung níu vóc tôm!
    Lận đận nắng mưa dầm bể khổ
    Liêu xiêu dáng Mẹ đổ chiều hôm!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa