Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

TẠ TÌNH BẠN THƠ

TẠ TÌNH BẠN THƠ


Tạ tình Thi Hữu biết cho không..?
Công việc đa đoan lắm chất chồng!
Về chốn Quê nhà vù Việt dã.
Quay nơi Thành phố Ma-ra-tông!
Hồn Nghiên lắng xuống lo sinh kế.
Sức Liễu vươn lên đỡ gánh gồng.
Nghĩa Bút duyên Văn đành hẹn lại...
Vào Xuân Mậu Tuất nối Thơ hồng.
Trần Lệ Khánh


BÀI HỌA:


NHẮN BẠN


Gửi bạn đôi dòng, có thấu không
Biệt tăm bằn bặt tháng ngày chồng
Sửa sang, gìn giữ nhà hương hỏa
Thu quén, chăm bồi đất tổ tông
Chẳng quản sức già còn cố gánh
Xá chi tuổi hạc vẫn nai gồng
Hẹn xuân Mậu Tuất này tao ngộ…
Bút mực vui tuôn kết nụ Hồng.
CAO BỒI GIÀ
12-12-2017


ĐỒNG HỌA:


GỬI BẠN THƠ


Thử đoán nghe nè có phải không? 
Đảm đang nghìn việc phía bên chồng
Hỏi thăm mùa vụ vui làng xóm
Quán xuyến gia đình rạng tổ tông
Đêm vắng nào hay sương tuyết phủ
Thân đơn chẳng ngại tháng năm gồng
Nguồn thơ dào dạt vần thương mến
Mời bạn chung tay nhóm lửa hồng. 
Như Thu


CÙNG HỌA:


MỘT TẤM CHỒNG


Có tội tình chi phải ở không
Dù sao cũng kiếm một anh
chồng
Trung bình giản dị chê bè phái
Hiếu để chân thành có tổ
tông
Sức mọn trông vào đôi cánh khỏe
Tài hèn cậy đến bả vai
gồng.
Văn thơ rủng rỉnh cho tình thắm
Hạnh phúc se sua sợi chỉ hồng
Thủy Lâm Synh


TIẾP HỌA:


THUẬN TÙY


Bắt bẻ nhau gì chuyện có,không
Dài bao sinh kế tháng năm chồng
Thời gian mãi vút tìm xuôi chạy
Cuộc sống luôn vèo né ngược tông
Quản bút rảnh rang thù tạc đón
Áo cơm nhằn nhọc đẩy đưa gồng
Mưu cầu hạnh phúc đời chăm dệt
Lửa khéo cời tro để nhóm hồng
Lý Đức Quỳnh


HỢP HỌA:


BẠN BÈ HOAN HỈ


Tôi Người biết đấy cũng như không
Qua mỗi vần trao nhớ lại chồng.
Thân dẫu bao nơi đều một gốc
Thơ dù mấy chốn cũng chung tông.
Gửi trình lão hữu dâng lời kính
San để trung sinh đỡ nỗi gồng.
Lúc mạnh khi nhàn nâng bút vẫy
Nơi nơi hoan hỉ quý tâm hồng.
Trần Như Tùng


CŨNG HỌA:


CÁI CÒ


 Thân phận cái cò thấy khổ không
Chiến chinh đôi lúc phải xa chồng
Lên non xuống biển thương quê mẹ
Ra Bắc vào Nam nhớ Tổ Tông
Vất vả tự nguyền chung sức chịu
Khó khăn nào ngại ghé vai gồng
Thơ văn trang trải cùng bè bạn
Gương sáng lưu danh bậc má hồng.
                             12.12.2017
Lê Ngọc Kha


ĐỒNG HỌA:


THƯ GỞI CHỊ LỆ KHÁNH


Chị ở ngoài kia bận lắm không ?
Đa đoan công việc phía bên chồng
Từ đường đang thiếu người chăm sóc
Họ mạc còn lo đất tổ tông
Quán xuyến trước sau luôn gắng đạt
Đảm đang trên dưới ráng co gồng
Thơ đành gác lại qua năm mới
Rảnh rỗi, nguồn thi sẽ ửng hồng.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


ĐỢI !
(Họa 4 Vần)


Xa người nhớ lắm biết hay không
Đểnh đoảng thảo thư cứ xếp chồng
Còn rõ bạn về chăm bản quán
Cũng vì lòng nặng giữ tông môn
Có bao công việc đang cầm giữ
Là bấy niềm riêng phải vác gồng
Chừ hẹn én về tin trước ngõ
Thì xin nối vận tiếp xuân hồng
Như Thị


TIẾP HỌA:


MỪNG THI HỮU


Tin vắng lòng mong tỷ biết không?
Người đi phương Bắc việc nhà chồng
Thế cao trí rộng lâu dài vững 
Chị cả sức to mải miết gồng
Để muội thơ làm sai vần điệu
Cho mình câu hát* lạc nốt tông
Những mong Xuân đến mai hoa nở
Tươi thắm vườn thơ vạn đóa hồng

*riêng nhắc chị TLK :có nhớ dạy chi cho muội không ?

Thanh Hòa


HỢP HỌA:


VỀ QUÊ


Chị về Nam Định có vui không ?
Công việc đăng đê khẳm phía chồng
Thân phận liễu đào ra sức gánh
Tiết đông hương khói lại lưng gồng !
Tân niên vẫn nhớ câu thơ phú
Con cháu lo truyền việc tổ tông
Mậu Tuất về Nam ăn Tết nhé
Phi cơ lướt gió giữa mây hồng !
THIÊN HẬU


CŨNG HỌA:


TRẮC TRỞ


Nhớ ai, ai có nhớ ai không ?
Hay quá lo toan phục vụ chồng ?
Thơ chửa mượt mà đành đổi vận
Nhạc chưa réo rắc phải sang tông
Bản thân khốn khó cam lòng gánh
Công việc gay go thắt dạ gồng
Cố gắng bao nhiêu rồi cũng thế
Cũng còn trắc trở giấc mơ hồng
Thục Nguyên


ĐỒNG HỌA:


KHỔ CHI RỨA…


Thư thả cuộc đời phải sướng không?
Việc chi lo lắng khổ con chồng
Xuân về trà nước vui bè bạn
Tết đến hương đèn nhớ tổ tông
Rượu thịt sát sanh, gà vịt chết
Bánh quà ăn nhậu, vợ chồng gồng
Ôi thôi bận bịu, thêm đày đoạ
Xướng hoạ vần thơ, gữi ý hồng.
Thanh Trương


CÙNG HỌA:


TIM HỒNG


Càn khôn thấu tận lẽ hư không
Vẫn biết mưu sinh nợ nặng chồng!
Cam chịu nông hàn thân tôi mọn
Được đâu gia thế họ nhà tông?
Sương mưa rát mặt trằn vai gánh,
Bão gió oằn lưng vẹo cổ gồng!
Giấy rách giữ lề,...thơ vọc vạch
Nồng nàn khí huyết ứa tim hồng!
12-2017
Nguyễn Huy Khôi


TIẾP HỌA:


HẸN BẠN THƠ


Lặng lẽ âm thầm quá phải không ? 
Từ lâu bận rộn chuyện bên chồng 
Đường xưa trở bước chăm mồ mả
Quê cũ quay về viếng tổ tông 
Quán xuyến xoay lo vai nặng gánh 
Đảm đang gầy dựng xác thân gồng 
Đêm Trăng thơ thẩn mơ ngày tới 
Tái bút vần thơ đẹp nắng hồng 
Minh Thuý 


HỢP HỌA:


VẪN NHỚ...


Lâu rồi vẫn nhớ chứ sao không?
Chị phải về quê viếng họ chồng
Tuổi hạc - hai nơi bao nỗi gánh
Sức già- trăm việc một thân gồng
Lo toan con cháu yên gia thất
Xây đắp mả mồ đẹp tổ tông
Đã hẹn mùa xuân vui hội ngộ
Cùng nhau xướng họa ...dệt thơ hồng.

Thy Lệ Trang

1 comments:

  1. Xin góp bài muộn họa:

    TIM HỒNG

    Càn khôn thấu tận lẽ hư không
    Vẫn biết mưu sinh nợ nặng chồng!
    Cam chịu nông hàn thân tôi mọn
    Được đâu gia thế họ nhà tông?
    Sương mưa rát mặt trằn vai gánh,
    Bão gió oằn lưng vẹo cổ gồng!
    Giấy rách giữ lề,...thơ vọc vạch
    Nồng nàn khí huyết ứa tim hồng!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa