Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

LO... (Thơ Vận Trắc)


LO…


Kìa lịch đà rơi dần cạn hết

Mau mau, cuống cẳng lo …lo Tết

Nợ nần gom trả đọa tâm hao

Tiền bạc cố cầy đày xác mệt

Khổ cả tháng rày mấy kẻ hay

Nghèo ba ngày ấy nào ai biết

Cũng hoa, cũng bánh, cũng …dưa hành

Khách khứa sẵn sàng, ta đãi thết…

CAO BỒI GIÀ

10-12-2017


BÀI HỌA:


LO TẾT


Cứ đến năm tàn và tháng hết

Nhọc tâm lo lắng cho ngày Tết

Sửa sang nhà cửa bộn tiền hao

Thanh toán nợ nần bao sức mệt

Quần áo, đồ chơi... trẻ khóc đòi

Chậu hoa, chim kiểng...già ham biết

Trái cây ngũ quả cúng ông bà

Nem chả, rượu chè đem dọn thết...

Sông Thu


CÙNG HỌA:


QUANH CHUYỆN TẾT


Vẫn biết năm cùng là lịch hết,

Cháu  con hồ hởi mừng về tết

Láng giềng qua lại ríu chân,phờ

Thầy mẹ chạy quanh chồn cẳng,mệt!

Lành sạch,rách thơm,cội rễ tường

Nhiều no,ít đủ,ông bà biết.

Vui ba ngày tết ấm đoàn viên

Dò lụa,rượu hồng...nâng cốc thết!

        12-2017

Nguyễn Huy Khôi


TIẾP HỌA:


TẾT NGHÈO!


Năm cùng tháng tận dù cho hết

Dạ cứ dửng dưng nào nghĩ tết

Nhà cửa im lìm vẫn thấy vui 

Tinh thần thoải mái không còn mệt

Láng giềng muốn gặp bởi vừa nghe

Chủ nợ quên đòi vì đã biết

Đêm tối ba mươi...tủi phận nghèo!

Châm bình nước lã thay trà thết!

Như Thu


HỢP HỌA:


ĐUỐI…


Co giò mải chạy,năm dần hết

Đuối giữa lu bù…rồi lại Tết

Cơm áo mòn thân,lắm phạc phờ

Bạc tiền rục trí,từng mê mệt

Ngày rơi xác pháo ngó như mù

Tháng rụng tàn hoa nhìn chẳng biết

Rối chuyện trắng đen,mặc xác đời

Xuân thì cũng rượu trà vui thết…

Lý Đức Quỳnh



CŨNG HỌA:


NHÌN TỜ LỊCH CUỐI


Sẽ nghĩ điều chi khi lịch hết
Còn hơn tháng nữa là mừng Tết
Chào xuân phải có thơ cho lừng
Kiếm tứ xem ra người rất mệt.
Lựa vía xông nhà liệu dễ sao
Mò phương phát lộc nào đâu biết
Bánh chưng thịt mỡ khách qua chơi
Bà xã chu toàn ta sẵn thết .

Trần Như Tùng      



ĐỒNG HỌA :


MỜI BẠN...


Đến ta cùng hưởng dăm ngày Tết
Tôm, cá đầy kho nào sợ hết
Mai giả một cành ngắm vẫn xinh
Lan già mấy chậu nhìn quên mệt
Gà Hàn nóng hổi bạn chưa ăn
Lẩu Thái cay nồng ai cũng biết
Nước ngọt si rô giá rẻ rề
Ngoài sân tuyết trắng tha hồ thết !
Thy lệ Trang


CÙNG HỌA:


LẠI MỘT NĂM…


Xuân sắp về rồi năm đã hết
Bà con vội vã xoay tiền  Tết
Sửa nhà sơn quét thật khang trang
Vay nợ hỏi van ôi mỏi mệt
Hoa quả thơm tươi chẳng kẻ hay
Cỗ bàn xôm tụ nào người biết
Bánh chưng,bánh tét cúng ông bà
Con cháu ,họ hàng mời đến… thết !
THIÊN HẬU


TIẾP HỌA:

    
MỘT VÒNG


Quay đủ một vòng, năm lại hết
Ba mươi tháng chạp, giao thừa Tết
Sửa sang nhà cửa bở hơi tai
Chùi dọn sân vườn hao mệt sức
Bận rộn cuối năm, rõ vậy rồi
Lao xao đầu Tuất, nào đâu biết …
Phúc đầy, Lộc biếc, Thọ An khang
Họp mặt cháu con bày tiệc thết !

HỒNG PHƯỢNG


HỢP HỌA:


ĐƠN SƠ


Tay run bóc lịch năm gần hết
Túng quẫn tiền đâu mà sắm Tết ?
Giật gấu vá vai giữ áo lành
Chộn khoai độn sắn lo cơm mệt
Tường trình nỗi khó Thổ công rành
Bẩm báo niềm đau Trời đất biết
Cung thỉnh ông bà hoa trái dâng
Mừng Xuân bạn hữu trà xanh thết.
Thanh Hòa


CŨNG HỌA:


NHỚ MỘT THỜI KINH TẾ MỚI


Tài sản bỗng dưng bay mất hết
Còn tiền đâu nữa mà ăn tết ?
Củ mì hằng bữa mấy khi no ?
Khoai sắn từng hôm đôi lúc mệt
Hỏi đất, đất lầm lì chẳng hay
Kêu trời, trời giả vờ không biết
Ai nghèo, ai đói mặc tình ai
Cán bộ ngày ngày bày tiệc thết

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét