Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

ĐẮC Ý (Thơ Vận Trắc)


ĐẮC Ý

 

Đắc ý xem như bầu rượu quý

Mời sai đối tượng nghe chừng… phí

Người vui, nếm thử, lắc: cay ghê!

Kẻ nát, tu tràn, chê: nhạt nhỉ!                                          

Trái tính khề khà giở thói ngông

Đồng tâm nhấm nháp bình hương vị

Lẽ đời biết vậy để lòng an

Tỉnh táo sẻ chia hầu tránh lụy.

 081216.

Đoàn Đình Sáng.

              

XIN HỌA:

 

BỢM RƯỢU

 

Chọn rượu, lấy men làm bạn quý

Tinh thần, sức khỏe người phung phí

Khi say hể hả:  Sướng …làm sao!

Phút tỉnh kêu than: Bần mãi nhỉ?

Suốt tháng liêu xiêu, miệng sặc mùi

Quanh năm ngất ngưởng, đời vô vị

Vợ con phải nuốt lệ thay cơm

Tan nát gia đình,thân khổ lụy

CAO BỒI GIÀ

09-12-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ VUI SỐNG

 

Bạn bè lớn tuổi càng thêm quý

Giây phút bên nhau đừng lãng phí

Xướng họa văn thơ mê mẩn sao

Chuyện trò tâm sự tưng bừng nhỉ ?

Tìm vần, sắp chữ, trí lâng lâng

Nghe nhạc, xem thư, tâm thú vị

Thời khắc trôi vèo quá sức nhanh

Có đâu nhàm chán và bi lụy ?!

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

TỦI PHẬN

 

Thời gian ngắn ngủi cần trân quý

Tuổi trẻ qua rồi nên thấy phí

Biển cả mênh mông vẫn thích mà !

Thành đô tráng lệ càng mơ nhỉ !

Thư mời từ chối đã bao phen

Bạn trách chờ trông đà lắm vị

Một thủa bôn ba dạ nhớ hoài

Thở than phận mỏng tuôn dòng lụy !

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

VIỆC THIỆN

 

Làm thiện là điều rất đáng quý

Cha ông dạy bảo không nên phí.

Mặc người khích lệ hảo lòng a

Mặc kẻ đùa dai thừa của nhỉ.

Mĩ tục tình dân đậm sắc hương

Thuần phong nghĩa nước đầy thi vị.

Tâm hồn đắc ý nỗi vui theo

Cũng chẳng sợ ai gây hệ lụy.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

BẠN BÈ ĐÀM ĐẠO

 

Bạn mời trà đạo trân cùng quý

Còn chút thời gian đừng phạm phí

Gặp gỡ chuyện trò giỡn thích ghê

Hàn huyên tâm sự cười vui nhỉ !

Tích xưa kể lại thật sa đà

Ảnh cũ xem hoài đầy thú vị

Tàn cuộc lòng sao chẳng muốn về

Hẹn mai trở lại đâu chi lụy !

THIÊN HẬU

 

CŨNG HỌA:

 

THƯƠNG CÁNH TUYẾT LÊ

 

Cây lê trong trắng khoe chồi quý

Mỏm thác đơm bông ôi uổng phí

Thủy tận sơn cùng kẻ viếng chi?

Suối sâu rừng thẳm ai thăm nhỉ?

Rượu ngon lẻ chiếc thấy chua môi

Trăng sáng đơn côi nghe nhạt vị

Thương sót cành hoa lả lướt vươn

Không người lai vãng nên sầu lụy.

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠP TÁNH.

 

Trong đời tri kỷ xưa nay quý

Chọn bạn mà chơi - Nhầm đại phí

Hợp ý đổi trao - thấu đáo ghê

Thuận tình bàn bạc - Chan hòa nhỉ !

Luận bàn thế sự thấy hân hoan

Đàm đạo văn chương nghe thú vị

Thiện hữu tới lui ấm áp lòng

Cuộc đời an ổn nào bi lụy./.

09.12.2016                   Hồ Trọng Trí         

Hồ Trọng Trí

 

CÙNG HỌA:

 

BÂNG QUƠ...

Khi đã xa rồi mới thấy quý
Trách mình tự để thời gian phí
Tuổi xuân mấy chốc ngỡ ngàng phai
Tình ái bao lần vương vấn lụy?
Hạnh phúc phô trương lắm sắc màu
Niềm đau giấu kín không mùi vị
Hương thề mái tóc thuở tròn trăng
Sao chỉ mình ta chua xót nhỉ?
Thy Lệ TrangThi Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét