Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

DẠ NGỘ


DẠ NGỘ

 

Chong đêm mới thm ni dai trêu

Khắc khoi ngoài kia tiếng gió phều

Sự thế lòng suy, suy mấy đỗi

Niềm đau ai đếm, đếm bao nhiêu

Tự cm trí đui su vơi lãng

Cố th tâm mong gic kh chiu

Mới ngộ canh thâu dài quá thể

Mượn thơ khuy nht bt cô liêu !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

THAO THỨC

Khắc khoải  cuộc đời lắm trớ trêu,

Ngoài hiên nước ngập lá lều phều.

Ngọt bùi thế thái vui bao đỗi,

Cay đắng nhân tình ngán bấy nhiêu.

Lũ trắng trời Trung mơ  nắng sớm,

Rét căm đất Bắc mộng  sương chiều.

Canh thâu thao thức bao trăn trở

Tê buốt vận Đường đêm tịch liêu!

Bình Định, 15.12.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỢI ĐẤY

 

Già nua bẹp dí nói tăng phều …

Mà bọn Đẩu Tào lại cứ trêu.

Bắt hiểu đêm dài qua đến sáng

Bằng gây “tét” mạnh ngột sau chiều.

Ngẫm hoài vơ vẩn vào bao nhiễu

Khiến hẫng mù mờ vấp bấy nhiêu.

Đợi đấy tìm thang trèo tới đó

Sẽ cho bay chịu cảnh xiêu liêu .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CHỚ SỢ

 

Năm canh thức trắng biết đêm trêu

Nhịp gõ nghe như tiếng thở phều

Thế sự thăng trầm, lòng bối rối

Gia đình lỏng lẻo, dạ khê nhiêu

Nào e sóng cả vùi sương sớm

Chớ sợ mưa to dập nắng chiều

Cố nhủ đời người dù nghiệt ngã

Sẻ chia cảnh ngộ nỗi hoang liêu !

HP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét