Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

LẶNG BƯỚC THỜI GIAN


LẶNG BƯỚC THỜI GIAN

 

Ngày vẫn qua vì đất vẫn quay

Mặc đời nhẹ bước chẳng cần hay

Lá theo thu rụng ,màu  phai đổi

Hoa đón xuân khoe ,áo mới thay

Tấp tểnh ta đây đâu NỖI gửi

Lang  thang mây đấy KHẮP NƠI  bay

Lắng trông chờ gượng ,nghe thao thức

Đêm xuống cô tênh khoảng trống dầy!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CÕI THẾ

 

Trong từng giây phút đất luôn quay

Thiên hạ vô tình hoặc chẳng hay

Khí hậu bốn mùa luôn biến đổi

Không gian từng chỗ cũng dần thay

Đời người trôi nổi như mây lướt

Kỷ niệm nhòa phai tựa gió bay

Trần thế có chi là vĩnh viễn

Góp gom cho lắm vẫn không đầy.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÓ ĐI ĐI MẮT

 

Nữ quái thời gian thích quắt quay

Nhanh nhanh chậm chậm khó mà hay.

Khi mong thủng thẳng như rùa chạy

Lúc hội vội vàng tựa ngựa bay.

Chăm học chăm làm nên phận đó

Mải chơi mải quậy phí đời thay.

Giây giây khắc khắc vô tư lướt

Sồng sộc đầu tiêu bỗng muối đầy .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ CƯỜI

 

Giận ta bất cẩn té lăn quay

Bùn đất đầy đầu lại chẳng hay

Chân cẳng lấm lem thì dễ rửa

Áo quần đâu nữa để mà thay ?

Nếu đi xế hộp, lên xe dọt

Giá phải chim trời, soãi cánh bay

Chỉ muốn mau mau về tẩy uế

Bởi vì rơi trúng đóng phân dầy

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

BỐN MÙA CỦA EM...

 

Đất trời muôn thuở lặng thầm quay

Luân chuyển bốn mùa diễm tuyệt thay !

HẠ thắm...nghiêng chào hoa thắm nở

THU vàng...phất phới lá vàng bay

ĐÔNG về cuối ngõ màu hoang lạnh

Tuyết phủ đầu non sắc trắng đầy

Áo đỏ em khoe ngày nắng ấm

XUÂN hồng rực rỡ...có ai hay?

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

NHƯ CÁNH CHIM BAY

 

Thời gian vun vút bánh xe quay

Bể khổ trầm luân mấy kẻ hay ?

Danh đắm công chìm nhiều khốn đốn

Thời sui vận mạt lắm đổi thay

Thanh xuân bước vội đường mơ dứt

Hoài bão rời nhanh ngọn gió bay

Đã biết có sinh là có biệt

Mà sao nỗi tiếc vẫn đong đầy ?

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

HÓA KIẾP

(họa 4 vần)

 

Anh đã đi rồi, nhớ quắt quay

Những chiều lộng gió chắc đâu hay

Không gian cô đọng buồn xa vắng

Tình ái chia lìa khổ lắm thay

Đếm ngược thời gian, mơ bóng đổ

Xoay vòng hồi ức ,ngóng chim bay

Nợ đời chưa dứt nên bi lụy

Chờ đến khi nao hóa kiếp nầy !

HP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét