Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

NGHE ÔNG MƠ MÀ ...VÃI


Hiện hình nguyên lốt quỷ Triều Tiên

“Lãnh tụ quang minh” thủ ác quyền

Dùng chó phanh thây người chú dượng

Cho ngao ăn thịt kẻ anh em

Đời xưa Bạo Chúa còn thua bậc

Thuở trước  Tần Vương hẳn kém tên

Thật vãi có ông mơ nước Việt

Bao giờ làm được … giống Triều Tiên !!!

                    CAO BỒI GIÀ

                    03-01-2014

 

   Ngài Đại sứ ta ở nước “bạn” đã mơ ước: “Bao giờ ta mới làm được giống Triều Tiên” !!!Hu, hu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét