Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

LIỄU XANH THU (Thơ Vận Trắc)


.     LIỄU XANH THU


Chẳng sầu thu nữa - bờ dương liễu

Trời đất dành cho làn yểu điệu

Anh đến sườn đồi sáo chẳng thừa

Em ngồi bờ biển đàn không thiếu

Đành rằng sương khói vẫn huy hoàng

Dù phải nắng mưa càng tuyệt diệu

Duyên nợ bốn mùa tiếng nhạc ca

Tặng chung thiên hạ - lòng riêng hiểu !

.             Lê Viên Ngọc

 

XIN HỌA :

 

.     TRỜI XA

 

Sợi mây thêu dệt làn tơ liễu

Đôi hạc song hành cuồng vũ điệu

Góc bể cánh buồm chốn nảo ngơi

Chân trời hoa nắng nơi nào thiếu

Tình quân viễn xứ bóng xa xăm

Thê thiếp cô phòng hồn vợi diệu

Tin nhạn mù tăm biết hỏi ai

Đời kia vẫn nhộn, đâu người hiểu !

.             CAO BỒI GIÀ

.             19-08-2015

 

ĐỒNG HỌA :


.     NỖI NIỀM

 

Mong đợi mỏi mòn hao vóc liễu

Cung đàn khắc khoải sai vần điệu

Người đi biền biệt  tháng năm chờ

Đông đến lạnh lùng tia nắng thiếu

Song ngoại vầng trăng sầu lẻ loi

Bờ xa tiếng sáo ngân huyền diệu

Khép tà áo mỏng tránh hơi sương

Tâm sự vơi đầy ai thấu hiểu?

.              Phương Hà

 

CÙNG HỌA :

 

.     GIAO THOA


Thu nhuộm bềnh bồng xanh dáng liễu
Sáo thổi vi vu êm làn điệu
Lao xao ngõ nhỏ nắng vàng thưa
Thèn thẹn mắt chiều sương mỏng thiếu
Huyền ảo! Mơ màng lã cánh sen
Tiếng thơ khe khẽ ngân, kì diệu!
Nồng nàn hơi thở lịm vào nhau
Khoảnh khắc nhẹ tênh nào đã hiểu.

.               L.L.H.

 

TIẾP HỌA :

 

.     TIẾNG THU PHONG

 

Thu gió đong đưa hình vóc liễu

Vi vu như nhạc hòa làn điệu

Đợi chờ nhung nhớ mấy năm dư

Trông ngóng hoài thương bao tháng thiếu

Ánh nguyệt lung linh dáng tuyệt vời

Mặt hồ êm êm hình huyền diệu

Cành ngô thổn thức lá rơi vàng

Hỡi bạn tri âm nào có hiểu./.

.            Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét