Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

CHIỀU THU (Xướng Họa-THUẬN NGHỊCH ĐỘC)


.      CHIỀU THU

.    (Thuận Nghịch Độc)

.       (Thuận Độc)

Chiều loang nhuộm thắm sắc mây trời

Nắng nhẹ vương mềm nét nhạt phôi

Phiêu lãng giọng hò rur bến đỗ

Nhấp nhô triều sóng vỗ Thuyền trôi

Diều căng lộng gió thân cô chiếc

Cánh sải mau cò bóng cặp đôi

Xiêu đổ nhịp cầu soi nước biếc

Tiêu sơ mái rạ cỏ nương đồi

 

.      (Nghịch độc)

Đồi nương cỏ rạ mái sơ tiêu

Biếc nước soi cầu nhịp đổ xiêu

Đôi cặp bóng cò mau sải cánh

Chiếc cô thân gió lộng căng diều

Trôi thuyền vỗ sóng triều nhô nhấp

Đỗ bến ru hò giọng lãng phiêu

Phôi nhạt nét mềm vương nhẹ nắng

Trời mây sắc thắm nhuộm loang chiều.

.              CAO BỒI GIÀ

.              01-08-2015

 

BÀI HỌA:

 

.      CHIỀU HẠ

.      (Thuận Độc)

Chiều hạ nắng nghiêng phủ trải trời

Đục mờ in sắc cảnh phai phôi

Phiêu phiêu gió thoảng vương hoà trải

Lãng lãng thuyền êm lướt nhẹ trôi

Diều sáo vút thanh dây sợi một

Vạc cò âm khản cánh song đôi

Xiêu buồn dáng ngả dài sân trước

Tiêu tán bóng ai bước dưới đồi

 

.      (Nghịch độc)

Đồi dưới bước ai bóng tán tiêu

Trước sân dài ngả dáng buồn xiêu

Đôi song cánh khản âm cò vạc

Một sợi dây thanh vút sáo diều

Trôi nhẹ lướt êm thuyền lãng lãng

Trải hoà vương thoảng gió phiêu phiêu

Phôi phai cảnh sắc in mờ đục

Trời trải phủ nghiêng nắng hạ chiều.

.            Bóng Tà Dương

.           03.8.2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      PHAI PHÔI

      (Đọc Thuận)

 

Chiều nhuộm ráng pha nắng nhạt trời

Xác xơ bờ liễu nét phai phôi

Phiêu bồng khúc nhạc đêm sầu gợi

Rụng úa mùa thu lá nhẹ trôi

Diều tủi gió nao trăng quạnh bóng

Cánh tàn hoa rũ bướm lìa đôi

Xiêu nghiêng quán cũ người xa vắng

Tiêu sáo tiếng ngân vọng núi đồi.

 

.      (Đọc nghịch:

 

Đồi núi vọng ngân tiếng sáo tiêu

Vắng xa người cũ quán nghiêng xiêu

Đôi lìa bướm rũ hoa tàn cánh

Bóng quạnh trăng nao gió tủi diều

Trôi nhẹ lá thu mùa úa rụng

Gợi sầu đêm nhạc khúc bồng phiêu

Phôi phai nét liễu bờ xơ xác

Trời nhạt nắng pha ráng nhuộm chiều.

.             Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA:

 

.     TIẾNG  THU  SANG

.      (Đọc Thuận)

Chiều tím sắc Thu tiết chuyển trời

Gió đưa heo hút rẽ mây phôi

Phiêu du xứ lạ nhìn hoa dạt

Lãng bạt đường xưa ngắm lá trôi

Diều lượn bãi khơi thương bóng lẻ

Sóng xao thuyền bến nhớ hình đôi

Xiêu cành trúc biếc bên hồ liễu

Tiêu tiếng vẳng nghe vọng cuối đồi.

 

.      (Đọc nghịch)

Đồi cuối vọng nghe vẳng tiếng tiêu

Liễu hồ bên trúc biếc cành xiêu

Đôi hình nhớ bến thuyền xao sóng

Lẻ bóng thương khơi bãi lượn diều

Trôi lá ngắm xưa đường bạt lãng

Dạt hoa nhìn lạ xứ du phiêu

Phôi mây rẽ hút heo đưa gió

Trời chuyển tiết Thu sắc tím chiều.

.              2-8-2015.

.             Ngọc Ẩn Nhi Huyền

.            TP Nha Trang

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét