Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

SÁNG HẠ (Xướng Họa-THUẬN NGHỊCH ĐỘC)


.      SÁNG HẠ

.     (Thuận Nghịch Độc)

.     (Thuận Độc)

Sương tan rũ lóa ánh triêu vàng

Nắng gắt trời hôm sớm hạ sang

Đường, ngõ luyến lưu ve réo hát

Phượng, sen say quyện dế van than

Phương xa cuốc gọi lời khoan nhặt

Hạt trĩu mưa rơi nước ứ tràn

Vương vấn lòng ai  thuyền lạ bến

Thương dây thả nhạc khúc tình tang.

 

.      (Nghịch Độc)     

Tang tình khúc nhạc thả dây thương

Bến lạ thuyền ai dạ vấn vương

Tràn ứ nước rơi mưa trĩu hạt

Nhặt khoan lời cuốc gọi xa phương

Than van dế quyện say sen phượng

Hát réo ve lưu luyến ngõ, đường

Sang hạ sớm hôm trời gắt nắng

Vàng triêu ánh lóa rũ tan sương.

.             CAO BỒI GIÀ

.               08-08-2015     

 

BÀI HỌA :

 

.      THU VÀ TRUYỀN THUYẾT

.      (Thuận Độc)

Sương ngàn tắm nở cúc tươi vàng

Nước điệp trời xanh thu sớm sang

Đường phố dạt dào buông khúc nhạc

Hội làng ngây ngất diễn Bình Than

Phương hồng lạnh lạnh hơi may tỏa

Biển bạc mang mang vỗ sóng tràn

Vương bóng quạ cầu ô nhịp nối

Thương người cách biệt để ly tang.

 

.      (Nghịch Độc)           

Tang ly để biệt cách người thương

Nối nhịp ô cầu quạ bóng vương

Tràn sóng vỗ mang mang bạc biển

Tỏa may hơi lạnh lạnh hồng phương

Than Bình diễn ngất ngây làng hội

Nhạc khúc buông dào dạt phố đường

Sang sớm thu xanh trời điệp nước

Vàng tươi cúc nở tắm ngàn sương.

.                              9-8-2015      

.              T.L.K

 

 

ĐỒNG HỌA:

 

.     VÀO ĐÔNG.

.      (Thuận độc)

 

 Sương mờ phủ quyện gốc mai vàng

 Lá rụng mùa đông, lạnh sớm sang

Đường vãng lạnh se người rảo bước

 Bếp lưu nồng ấm lửa hồng than

 Phương ngàn thốc gió mây ùn đặc

 Nẻo vợi tuôn mưa nước chảy tràn

 Vương nghĩa ai ơi lòng giữ níu

 Thương nhau nhớ luyến nốt - bồng tang.

 

.      )NNhịch độc)

 

Tang bồng - nốt luyến nhớ nhau thương

Níu giữ lòng ơi ai nghĩa vương

Tràn chảy nước mưa tuôn vợi nẻo

Đặc ùn mây gió thốc ngàn phương

Than hồng lửa ấm nồng lưu bếp

Bước rảo người se lạnh vãng đường

Sang sớm lạnh đông mùa lá rụng

Vàng mai gốc quyện phủ mờ sương.

.             Đoàn Đình Sáng.

 

 

CÙNG HỌA :

 

.     MAY CỨ DẠO

Bình minh rực rỡ cúc khoe vàng

Chưa đón Nàng Thu đã vội sang.

Qua thưở nông tàn đời cực nhọc

Thì nay vận thịnh hết lầm than.

Thiên tai dẫn bão còn đe dọa

Tiếng hát yêu quê vẫn rộn tràn.

Lá cứ thay màu, may cứ dạo

Cây càng xinh dáng nối tinh tang !

.             Trần Như Tùng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét