Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

BẾN THU (Thơ Vận Trắc)


.      BẾN THU

Ve đã dứt cung sầu ảo não

Vào Thu cả đất trời thay áo

Nắng tàn cuối bãi nét hoang liêu

Khói tỏa đầu non làn huyễn ảo

Cao tít Nhạn bay phấp phới đồng

Lửng lơ diều lượn vi vu sáo

Dưới thuyền khoan nhặt giọng ai hò

Lữ khách ngơ hồn lòng hẹn đáo !

.             CAO BỒI GIÀ

.             10-08-2015

 

BÀI HỌA : 

 

.      LỠ CHUYẾN ĐÒ CHIỀU.

Lỡ đò chuyến cuối tâm buồn não

Sương lạnh dần buông nhường thấm áo

Tiếng Hạc âm trầm rớt lẻ loi

Khói sông lờ lững loang mờ ảo

Vầng trăng đầu núi nhú vành cung

Mục Tử lưng trâu dồn tiếng sáo

Biết trễ sao lòng vẫn luyến lưu..?

Sang ngang xin hẹn ngày lai đáo.

.            10-8-2015

.         T.L.K

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      BÓNG THU


Vàng thu như nhuộm cây sầu não
Lá rụng cành trơ - rừng đổi áo
Sông suối xiết tràn ruộng láng lai
Không gian tít tận trăng huyền ảo

Mơ màng trong xóm bạn ngâm thơ

Thong thả bên cầu ai thổi sáo

Như trút tâm tư với cảnh tình

Người đi sẽ hẹn ngày mai đáo

.              Lê Viên Ngọc     

 

CŨNG HỌA :

 

.      BẾN THU

 

Cuốc ran dài điệu sầu buồn não

Vũ trụ thu sang vàng nón áo

Trên bến em choàng dáng tịch mơ

Dưới cầu trăng ngụp làn hư ảo

Bâng khuâng mặc khách thiết tha lòng

Lồng lộng cánh diều vời vợi sáo

Da diết trong tim mượt tiếng hò

Xa rồi còn tưởng hồi lai đáo !

.              PHAN TỰ TRÍ

 

VUI HỌA :

 

.     NHẮN NHỦ KẺ THẤT TÌNH

 

Can chi uất ức hay sầu não

Với kẻ thay tình tựa đổi áo

Ngày trước chực chờ đến tối khuya

Bây giờ biến hiện như trò ảo

Tác phong xảo trá - bọn giang hồ

Mồm mép ba hoa - loài vẹt sáo

Thoát được ra rồi , quá sức hên

Lần sau suy nghĩ cho chu đáo !

 

.           Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

.      TÌNH THU

 

Gió thu héo hắt buông sầu não

Sắc úa vàng phai trời đổi áo

Cuối núi mây giăng nét mộng huyền

Đầu sông  sương phủ làn mơ ảo

Trầm âm phách lẻ thảm cung đàn

Vút vọng cung đơn sầu tiếng sáo

Mắt dõi xa xăm ngóng chuyến đò

Chờ mong viễn khách mau hồi đáo !

.            Bóng Tà Dương

 

HỢP HỌA :

 

.     CẢNH QUÊ

 

Cảnh quê sơn dã rất sầu não

Lũ trẻ trốn tìm gai níu áo

Màu nắng tinh mơ  lại chói chang

Vầng trăng cổ độ trông huyền ảo

Đêm về văng vẳng tiếng ngâm thơ

Khuya đến vi vu  buồn giọng sáo

Lắng đọng điệu vần nghe ảm đạm

Mọi người ai cũng rủ nhau đáo !

.            Trần Ngộ

 

CÙNG HỌA :

 

.     QUÁ VÃNG

.      (Ngũ Độ Thanh)

 

Kỷ niệm trầm hương hoài trí não

Vàng thu huyễn mộng mùa thay áo

Như triền gió thoảng lặng lờ nao

Tựa cánh mây huyền dai dẵng ảo

Lặng lẽ chau hồn phả sắc ao

Mơ màng vọng thuở lừng âm sáo

Nguyền ơi thiết thảm giữa tim cào

Chẳng nữa ân tình khi biệt đáo

.             DIỆP KIẾM ANH

 

NỐI HỌA :

 

.      THU SẦU

Mùa thu năm ấy tâm phiền não
Dẫu biết cõi trần như sắc áo
Canh vắng mơ màng bả lợi danh
Dạ buồn tơ tưởng vòng hư ảo
Lững lờ trên sóng lướt thuyền nan
Réo rắt giữa đồng say tiếng sáo
Quẳng gánh lo âu trĩu nặng lòng
Sầu đau quá khứ mong thôi đáo.
.             Như Thu

 

BÀI HỌA :

 

.      THẢNH THƠI!

.      “Họa 4 vần”

Hận cừu buông xả thôi phiền não

Như lửa hạ hâm mà cởi áo*

Thanh thản tiêu dao cõi tịch liêu

Ung dung phiêu lãng nơi huyền ảo

Sáng lên dìu dặt vuốt cung đàn

Chiều xuống bâng khuâng lùa tiếng sáo

Lặng lẽ im lìm cứ mặc nhiên

Thảnh thơi trăng gió cùng đi dạo

.             Lê Đăng Mành

 

*Thiền ngữ:Sanh như đắp chăn bông

                    Tử như cởi áo hạ.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét