Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

BẾN THU - BUỒN THU


.     BẾN THU !

 

Chiều bủa mỏi mòn sợi nắng hanh

Lá rơi thắc thỏm sợ đau cành

Mưa chan tan tác thân tiều tụy

Gió quất tơi bời xác mỏng manh

Phiêu bạt bao đời trong hỗn độn

Bồng bềnh mấy kiếp giữa chông chênh

Ngậm ngùi đau đớn nhìn thu rụng

Bến cũ ngày tàn cứ vắng tanh!

.           Lê Đăng Mành

 

XIN HỌA :

 

.      BUỒN THU

 

Lạnh lùng phảng phất gió heo hanh

Lặng lẽ buông thân lá giã cành

Xơ xác rừng xa màu ảm đạm

Lững lờ mây trắng sợi mong manh

Hồ thu cau mặt thuyền lư lắc

Khóm trúc vươn mình ngọn chếch chênh

Bóng hạc cuối trời bềnh vũ điệu

Người xưa đâu tá, dạ buồn tanh!

.          CAO BỒI GIÀ

.              17-08-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     SẦU THU.

 

Hàng cây thưa thớt nắng vàng hanh

Chiếc chiếc lá rung trút khỏi cành

Chấp  chới tìm hoa đôi cánh bướm

thiết tha gọi bạn tiếng chim manh

Si im gió cợt tơ buông rủ

Hồ lặng thuyền câu mái gác chênh

Se lạnh heo may nhường thấm áo

Khiến lòng lữ khách thấy buồn tanh.

.             18-8-2015

.                T.L.K 

2 comments:

  1. Cám ơn Huynh nhiều!
    Kính Chúc bình an

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Xướng họa vui vẻ là niềm vui của chúng ta mà. Thân ái

    Trả lờiXóa