Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

GIÓ MƯA CẢM THÁN


.      GIÓ MƯA CẢM THÁN

.      (Ngũ Độ Thanh)

Sũng lụt thôn làng,  cảnh gió mưa

Trông đời vật vã khổ lòng chưa

Bềnh trôi quẫy hụp trong dòng xiết

Bủa ngập nhồi ngoi giữa sóng đùa

Nước lũ dưng về gieo họa hiểm  

Con người bỗng thoảng hệt đời hoa

Xin Trời giãn bớt cơn cuồng nộ

Dứt hẳn giông gào, bão lẹ qua!

.             CAO BỒI GIÀ

.             05-08-2015

 

BÀI HỌA

 

.      GÁI Ế

.      (Ngũ Độ Thanh)

Ôi buồn vắng bạn buổi chiều mưa

Một kiếp cô phòng đã khổ chưa

Gió hỏi song ngoài câu bỡn cợt

Mành khua cửa trước giọng trêu đùa

Giường đơn chẳng ái sao tàn nhụy?

Gối lẻ không tình lại rữa hoa

Giá sử ngày xưa đừng õng ẹo

Bây giờ thoải mái nỗi sầu qua

.          Bóng Tà Dương

 

ĐỒNG HỌA:

 

.     THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG

Muôn nơi Ảo não với mùa mưa

Kiếp nạn về hoài rõ khổ chưa!

Làng ngập lúa trôi xe lăn lật

Đê tràn lũ cuốn sóng xô đùa

Đất chuồi núi lở tàn non nước

Bão xoáy cây đè lụi kiếp hoa

Nhân quả môi sinh - cơn ác mộng

Toàn cầu quá khứ đã kinh qua.

.           6-8-2015            

.          Hồ Trọng Trí

 

TIẾP HỌA :

 

.      THIÊN TAI

 

Khổ quá đi thôi cảnh nắng mưa

Nước nhiều lũ quét khổ đời chưa

Hạn khô gió nóng hồ khan hiếm

Bão tố triều dâng sóng giỡn đùa

Sập cửa đổ nhà buồn lộn ruột

Người đau lâm bệnh nghĩ gì hoa

Cầu cho trời đất luôn hòa hợp

Họa hại sau này hết phải qua

.              Hồ Hắc Hải

 

HỢP HỌA :

 

.      HOÀI NIỆM NGÀY MƯA

 

Chia lìa buổi đó, trĩu sầu mưa

Hoài niệm se hồn, nuối tiếc chưa?

Đằng ấy thẹn e, lòng những mở

Mình đây rạo rực , dạ không đùa

Ông Tơ nghiệt ngã xua tan mộng

Bà Nguyệt ơ thờ xéo nát hoa

Ván đã thành thuyền, đinh khó gỡ

Nhớ nhau… trời đổ nhắc tình qua

.             ĐOÀN ĐÌNH SÁNG

 

NỐI HỌA :

 

.     NGÀY GIỖ TỔ

 

Thành phố Việt Trì cũng thuận mưa

Bạn ơi, giỗ Tổ đã về chưa.

Hội lưu Sông Cái dòng thường thoáng

Địa thế Phong Châu bão khó đùa.

Nghĩa Lĩnh xưa còn lưu mộ đế

Văn Lang đêm đã rợp đèn hoa.

Theo đường lễ hội mời du khách

                             Nhớ nhé tháng ba hãy ghé qua !

.            Trần NhưTùng

Nghĩa Lĩnh là núi Hùng

Văn Lang là công viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét