Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

LỜI LÁ CỖI (Thơ Vận Trắc-Ngũ Ngôn Bát Cú)


.      LỜI LÁ CỖI

Trong đôi giây phút cuối

Lá gửi lời trăng trối

Ai ước níu ngàn xanh

Tôi tìm về gốc cội

Giã đời dạ cũng xao

Hết kiếp lòng không hối

Đã sống hết mình rồi

Giờ thong dong hưởng cõi!

.              CAO BỒI GIÀ

.               22-08-2015

 

BÀI HỌA :

 

.     LỜI CUỐI

 

Lời nhủ ai lần cuối

Tâm tình xin nhắn trối

Dù leo đến ngọn ngành

Cũng tụt về căn cội

Lúc trước mải buông tuồng

Bây giờ mong sám hối

Đời nay chấm dứt rồi

Thân phận tôi về cõi!

.              Bóng Tà Dương

 

CÙNG HỌA :

 

.     THANH THẢN

 

Chia tay nào kịp trối

Dù chỉ vài giây cuối

Nhẫn nại ắt về nguồn

Kiên trì rồi đến cội

Vẹn tình chửa có lay ?

Trọn nghĩa rồi nào hối                                     

Thanh thản giữa vòm trời

Nay mình ta… một cõi!

.              PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     VỀ CÕI

 

Chắc nhẹ tênh ngày cuối?

Việc gì trăng với trối

Vui đền nghĩa mẹ cha 

Thỏa đáp ân nguồn cội

Thân xác chẳng buồn đau

Ruột gan nào tiếc hối

Thác về, sống gửi mà!

Hồn đắm du… tiên cõi.

.           Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

.     TÌNH TRÔI

 

Tình trôi về đoạn cuối

Ai cũng buồn than trối

Như cuốc tủi rừng xanh

Dường ve sầu dưới cội

Bến  lìa khách lữ đau

Thuyền cách người càng hối

Đã lỡ  nợ duyên  rồi

Sầu ôm riêng một cõi

.     Trần Ngộ

 

CŨNG HỌA :

 

.     MẠNH CÕI

 

Đời hay gần đến cuối

Phải sớm trăng cùng trối

Bởi lá muốn tìm phương

Đưa mình về đúng cội

Cho dù phận có đau

Khỏi vướng điều gây hối.

Cốt mục nhập vào cây

Dòng loài thêm mạnh cõi .

.               Trần NhưTùng

 

NỐI HỌA :

 

.     LỜI LÁ CỖI.

 

Vào những ngày đông cuối

Sắp rời cành lá trối

Cây ơi ủ nhựa đời

Lá sẽ rơi về cội

Trụi lủi hiện đau cành

Xum Xuê sau chẳng hối

Xuân sang  mầm nảy chồi

Nhánh cành xanh biếc cõi.

.              23-8-2015

.               T.L.K

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét