Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

CAI RƯỢU (Thơ Vận Trắc)


.      CAI RƯỢU

Vui bạn vui bè veo hũ rượu

Ngấm men lưỡi hót tài hơn khướu

Lời tranh quyết liệt mũi ăn trầu

Võ đấu hung hăng đầu lãnh bướu

Xe húc con lươn, khóc xệch mồm

Răng lìa cái mỏ, cười khoe nướu

Đời khinh, con sợ,  vợ dai …đay

Xấu hổ lòng thề cai bỏ …rượu!

.              CAO BỒI GIÀ

.             19-08-2015

 

BÀI HỌA :

 

.     LÝ SỰ CÙN

 

Trời vừa mới sáng cầm be rượu

Lảm nhảm mày tao vung lưỡi khướu

Cánh cửa đâm sầm trán cục u

Lề đường ngã dúi đầu sưng bướu

Phải chăng đất rủa gẫy răng mồm

Có phải trời hành, vêu lợi nướu

Vợ dại con khờ mặc xác mi

 Giải sầu ta cứ say tu…rượu!

.              Bóng Tà Dương

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     NÁT RƯỢU.

 

Nghèo rớt mồng tơi vì nát rượu

Thao thao miệng lưỡi hơn loài khướu

Chả say cũng chúa túi không tiền

Hễ xỉn thành vua đầu lắm bướu

Xe lủi vỉa hè cẳng bó cây

Mỏ hôn cột điện răng lìa nướu

Bao nhiêu  tài sản bốc theo men

Nước mắt vợ con cay quá rượu!

.             Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét