Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

CẢNH THU QUÊ - CHỐN XƯA


.      CẢNH THU QUÊ !

 (Ngũ Độ Thanh-Bát Vỹ Đồng Âm)

 Giã buổi chiều tan chạnh chốn này

Thân cò vội vã níu tàn phai

Đìu hiu bến ngậm làn sương tải

Quạnh quẽ sông cầm dải khói bay

Não nuột mưa lùa Cha khắc khoải

Trầm ngâm bão quất Mẹ u hoài

Tơi bời dội xuống dầm tang hải

Rã rượi thu trùm cảnh trắng tay

.               Lê Đăng Mành

 

XIN HỌA :

 

.     CHỐN XƯA

 (Ngũ Độ Thanh-Bát Vĩ Đồng Âm)

 Đầy dư kỷ niệm ắp nơi này

Bước vãng phương trời dạ chẳng phai

Rộn rã nô đùa chân sáo nhảy

Âm thầm mệt mỏi bóng cò bay

Xa làng kẻ chợ hồ vương mãi

Viễn xứ người xưa gặng hỏi hoài

Những tưởng thời gian tuồng đứng lại

Xòe tay chợt ngẩn, đếm cuồng tay!

.             CAO BỒI GIÀ

.              22-08-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét