Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

ĐÊM DÀI


.      ĐÊM DÀI

Trở mình nghe gió lạnh vờn qua

Tang tảng trời hôm vẳng tiếng gà

Ngõ vắng trông ra tuồng suối lạnh

Cành cao ngước với ngỡ mây sa

Ai buồn cho hỏi đêm dài ngắn

Chân mỏi còn e chốn cách xa

Tự nghĩ cho mình, sao lạ nhỉ

Canh trường chẳng ngủ mãi lo ra.

.               CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.      NHỚ BẠN

 

Gió nồm thổi lạnh tự hôm qua

Văng vẳng bên hiên tiếng gáy gà

Dưới luống hoa cà đôi bướm lượn

Trên giàn thiên lý lũ chuồn sa

Người đi cách dặm ngàn lưu luyến

Kẻ ở phương này nặng xót xa

Trằn trọc  năm canh nằm nhớ bạn

Gác buồn gối lẻ lệ tuôn ra

.              Trần Ngộ (Bảo Lộc Lâm Đồng )

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      CÕI MỘNG

 

Ánh chớp thời gian bỗng vút qua

Oằn đêm trăn trở khản canh gà

Cố quên những tưởng cơn giông tạnh

Khỏi nhớ đâu ngờ đợt bão sa

Có lẽ trời thôi thương đất rộng ?

Hay là nước chẳng ước non xa ?             

Hiểu thêm cõi mộng: Ôi kỳ vĩ

Nhấn phím hương lòng ngại tiếng ra.

.               PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA :

 

.      VỌNG TÌNH

 

Văng vẳng tiêu buồn nhẹ lướt qua

Làm tâm tư động suốt canh gà

Lênh đênh giữa cõi dòng thơ lả

Lác đác bên thềm giọt móc sa

Kìa hỡi người đi ngàn xứ lạ

Có còn ái giữ nuộc tình xa

Tầm Dương lẻ bóng sầu bao nả

Biết đến khi nào hạnh ngộ ra

.              DIỆP KIẾM ANH

 

VUI HỌA:

 

.      ĐÊM DÀI

 

Hôm nay quyết thức để kinh qua

Nghe tiếng đoán xem mấy chú gà.

Con trước con sau làm cuộc đấu

Trăng mờ trăng tỏ gặp mưa sa.

Ngáp lên ngáp xuống sao mà mệt

Bước thấp bước cao ngóng mãi xa.

Gáy thế mà đông sao chẳng rạng

Đêm dài để ngủ đã nhìn ra !

.               Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

.      CHIỀU QUÊ TRỞ LẠI


Lênh láng sông dài thuyền lướt qua

Trên mui se lạnh nổi da gà

Mặt trời le-lói tìm đồi xuống

Bầy nhạn xập-xòe lượn cánh sa

Phố chợ gần kề trông thoáng thoáng

Bến làng đã hiện thấy xa xa

Lên bờ hối hả trên đường xóm

Mừng rỡ cả nhà vội chạy ra

.              Lê Viên Ngọc


CŨNG HỌA :

.      ĐÊM DÀI

 

Trằn trọc thâu đêm...giấc trở qua

   Báo canh-tiếp nối những canh gà.

Cây cao Ve thức ran ran gọi

Vườn rộng Quốc sầu giọt giọt sa

Nghĩa bút hỏi còn vương ngó ý..?

Tình văn vẫn mãi gửi ngàn xa...

Thức lâu-liệu biết đêm dài ngắn ?

Lên xuống trang đời...nghĩ chẳng ra..!

.           29-7-2013

.               T.L

 

NỐI HỌA :

 

.      THAO THỨC

 

Thao thức canh trường tim buốt qua

Mơ màng thoang thoảng tiếng canh gà

Bên giường trằn trọc tình chăn gối

Ngoài ngõ rạc rời mưa hạt sa

Thế sự thăng trầm câu ngán ngẩm

Tâm tư trắc ẩn đoạn gần xa

Ngoài song đêm lạnh đen như mực

Rả rích côn trùng vọng tiếng ra.

.             Hoàng Kim Liên

 

CŨNG HỌA :

 

.      THAO THỨC

 

Khắc khoải đêm trường mãi chẳng qua

Nằm đây đếm đủ mấy canh gà

Bên thềm cảnh não vầng trăng ủ

Trước án người buồn ngấn lệ sa

Rạng sáng còn mơ - ngày mới đến

Trời lên mà ngỡ - bóng Hằng xa

Ai từng thao thức càng tường tỏ

Nghiền ngẫm vần thơ chợt ló ra ....

.             Hồ Trọng Trí


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét