Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

THỜI GIAN


.      THỜI GIAN

Thời gian lặng lẽ thoắt trôi vèo

Chén rượu cay nồng bốc cạn theo

Gian khó hề nan ,gian mãi nhỉ

Mộng hồ hề tưởng, mộng thôi reo

Tóc pha tình tự phơi sương muối

Râu phếch chuyện trò phớt gió heo

Đời chợt nhìn thu ,đông mấy nữa

Mai  rồi ai tựa áng mây … veo ?

.              CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.      THEO BƯỚC THỜI GIAN.

 

      Vó ngựa qua song thoắt lướt vèo

      Trang đời sương gió nhuộm màu theo

      Dẫu trong gian khó hồn thơ lộng

      Hay giữa bổng trầm sóng nhạc reo

      Tích cốc ngại chi se thắt bấc.

      Phòng hàn đâu sợ lạnh lùng heo

      Dòng đời dẫu chuyển  bao mùa lá

      Vẫn vững thuyền trên nước chảy veo.

.               7-8-2015

.                 T.L.K

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      KIẾP NGƯỜI

 

Một độ thời xuân bỗng biến vèo

Cái già sồng sộc đuổi ngay theo

Trông trời sáng sáng, trời mây trải

Ngó đất chiều chiều, đất gió reo

Gối mỏi lung lay mùa chướng khí

Chân chồn lảo đảo tiết hanh heo

Hoàng hôn bóng ngả còn bao buổi

Kiếp phận con người chỉ thoáng … veo ?

.             Bóng Tà Dương

 

CŨNG HỌA :

 

 

 

ĐỜI NGƯỜI

 

Tháng năm miết mải thoảng bay vèo       

Chẳng đoái con người vẹt gót theo

Thương xót bao năm, thương vẫn níu

Hỉhoan mấy đỗi, hỉ còn reo ?

Nhìn đời ngắn lại  đầu phơ bạc

Đếm tuổi chồng thêm  gió hắt heo

Chân dốc hỏi xem, còn mấy nả

Khi về cõi ấy?... Chắc trong veo!

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

.     CẦU ƯỚC
.      (Bát Vỹ Đồng Âm)


Mấy chục năm qua loáng cái vèo
Thân đời khiu khẳng tóp dần theo
Mùa đông thế sự hoài lôi kéo
Tiết hạ khuôn đời cũng hết reo
Lãng đãng số hên dần tý mẹo
Làng nhàng kiếp bạc khỉ bò heo
Cầu cho chân cứng lời thơm dẻo
Trí lực tâm lòng mãi sáng veo
.            DIỆP KIẾM ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét