Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

ĐÁM CƯỚI NHÀ NGHÈO




Mình nghèo cũng pháo nổ heo la

Trống đánh kèn vang rộn tiếng ca

Cáo yết gia tiên làm ngắn gọn

Lễ nghi hôn sự chẳng rườm rà

Họ trai nạp lễ không sề lọng

Đường gái dâu về vắng kiệu hoa

Nhẫn cặp khuyên tròn cho phải lẽ

Sinh năm đẻ bảy vẫn đầy nhà

.             Trần Ngộ (Lâm Đồng )

XIN HỌA :

.      ĐÁM CƯỚI BÌNH DÂN

Phận nghèo chẳng dám trống phèng la

Bạn hữu chung mừng góp giọng ca

Tiệc rượu ấm nồng dầu đạm bạc

Lễ cheo đơn giản khỏi rầy rà

Tươi cười chàng rể vui như  Tết

Rạng rỡ nàng dâu đẹp tựa hoa

Duyên nợ trăm năm thề …tát bể

Rồi mai Phúc Lộc ắt tràn nhà!

.             CAO BỒI GIÀ

.              02-08-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      QUÊ NGHÈO GẢ CON

 

Trong vườn quang quác tiếng gà la

Đều đặn tăng âm réo rắt ca.

Bàn ghế trà quê ra sức xếp

Trầu cau hạt bí để tâm rà.

Thương con phải đúng theo lệ xóm

Nghe vợ cũng đành sắm lọ hoa.

Hoàn tất, bên trai vào khởi lễ

Vui làng, vui nước lại vui nhà !

.           Trần Như Tùng

 

 

1 comments:

  1. Bác Cao ơi! Đường thi quán thành chợ , thành siêu thị rồi .Bác đổi tên đi là vừa. chúc mừng Bác nha
    thấy quán thi đường của Bác Cao
    bỗng nhiên thành chợ tự khi nào
    tao nhân mắc khách vô nườm nượp
    xướng họa xa gần thỏa ước ao

    Trả lờiXóa