Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

ĐỚN DẠ


.      ĐỚN DẠ

Quặn trĩu thênh dài, dạ đớn đau
Thức thao nhấm buốt lặng tâm sầu
Lo toan lắm lẽ đeo cùng tận

Phiền não vô hình chất mãi sao?
Căng mắt dò xem đêm mấy thẳm
Quơ tay ước thử khổ bao sâu
Thương thương đời thế …Ôi! đời thế ?
Ai biết tan canh …tóc chuyển mầu !
CAO BỒI GIÀ


 

BÀI HỌA :

 

.      ĐÊM TRƯỜNG

 

Đêm trường buốt giá đến mòn đau       
Gối mỏi mắt chong lặng thấm sầu
Tối lửa cơ may theo mãi chứ ?

Tắt đèn phận rủi bám hoài sao?
Lòng sông đã cắm lường bao thẳm
Rốn bể chưa dò biết mấy sâu ?
Chẳng lẽ vô cầu. Ôi! thế thái
Canh thâu tóc rối…đã hai màu !

.              PHAN TỰ TRÍ

.               30-7-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      NHIỆM MẦU

 

Vất vả gian nan quặn trĩu đau

Đêm đêm trăn trở dạ trăm sầu.

Bền lòng sức vững đâu lười chứ

Hèn vận trời đày mãi khổ sao !

May được xóm làng thương phận rủi

Tạo cho vốn liếng cải ao sâu.

Cá tôm chút chút cho lòng mát

Lành rách đùm nhau thật nhiệm mầu .

.               Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

.      ĐÊM BUỒN

 

Chuyện đời! Sao cứ chuốc buồn đau

Khổ trí, lao tâm, nghẹn nỗi sầu

Xã tắc, sơn hà chao đảo vậy?

Nhân tình, thế thái bấp bênh sao?

Lòng người vô cảm - tình phai nhạt

Vận nước còn gay - họa ngấm sâu

Xót buốt tâm can, buồn vạn ngả

Trắng đêm, tóc chuyển bạc phơ màu.

.            Đoàn Đình Sáng.

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét