Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

TRANG THƯ KHÔNG TRỌN


TRANG THƯ KHÔNG TRỌN !

 

Thư viết cho người... chẳng trọn trang...

Ngoài song lác đác lá thu vàng.

Gợi hồn giăng mắc hương mùa cũ...

Nhớ bạn bồi hồi mắt lệ loang!

Thoảng thoảng hơi may gài luyến tiếc.

Mờ mờ màn khói lạnh hôn hoàng!

Rã rời tim mộng đau hồn bút.

Thư viết cho người...chẳng trọn trang

Trần Lệ Khánh--Trúc Lệ

 

XIN HỌA:

 

HOÀI CẢM THƯ NGƯỜI

 

Thư người dẫu ngắn chửa đầy trang

Như nhuốm hồn ta  cảnh lá vàng

Nét chữ mảnh mai, lòng luyến nhớ

Lời thơ da diết, dạ bàng hoàng

Se se gió bấc ngày đông  thoảng

Thẫm thẫm trời chiều bóng xế loang

Giá dại tim ai tâm sự gởi

Thư người dẫu ngắn chửa đầy trang.

CAO BỒI GIÀ

23-05-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

MONG TIẾP THÊM TRANG

 

Mong người sm li góp thêm trang. . .

“Quỳ Dã” xưa nay quý bn vàng

Mến đc chưa trao lòng ht hẫng

Vui đời vi khép l su loang

Chị đi lưu luyến trông vườn cũ ?

Tôi ở bâng khuâng nh“nữ hoàng”

Bút lực Đường Thi đâu my vị

Mong người sm li góp thêm trang. . .

Hữu Hảo

 

CÙNG HỌA :

 

NHẬN THƯ CHỊ

(Tặng chị Trần Lệ Khánh- Trúc Lệ)

 

Lá thư như có lệ trong trang

Nhoà nhạt lung linh nhánh trúc vàng

Em đọc xuyến xao đôi mắt đẫm

Ngày qua chầm chậm giọt sương loang

Từng canh đêm Bắc tràn hơi giá

Mỗi khắc chiều Nam ngập ánh hoàng

Hồn đắm chìm trong bao kỷ niệm

Lá thư như có lệ trong trang....

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ KHÁCH THƠ

Kính chị Trần Lệ Khánh

 

Bản quán chị về khép bớt trang

Nơi đây buồn bã sợi trăng vàng

Người đi thờ thẫn mùa sen nhả

Kẻ ở bồi hồi giọt phượng loang

Xướng họa Tỷ gieo vần nhã nhặn

Ca ngâm Huynh hợp phách đàng hoàng

Chừ cầm tờ cũ ngồi thương nhớ!

Bản quán chị về khép bớt trang

Lê Đăng Mành

 

HỢP HỌA :

 

ĐỌC LỜI TÂM HUYẾT

 

Nhìn chữ người thân , mới nửa trang …

Mà nghe lời ngọc gói châu vàng.

Hẳn trong tâm bút sâu niềm nhớ

Nên giữa tư dòng thắm giọt loang.

Thăm thẳm lòng ai hồi buổi sớm

Du dương tiếng bạn nhủ chim hoàng …

Ta mi mãi mãi cùng nhau nhé

Nhìn chữ người thân , mới nửa trang …

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

CHO NGƯỜI

 

Tay người nhè nhẹ viết từng trang

Gom cả trời thu với nắng vàng

Xao xuyến hồn ta dòng lệ đẫm

Ngậm ngùi luống cỏ khói chiều loang

Đêm sầu chưa tỉnh cơn Hồ điệp

Rèm lạnh còn mơ bóng phượng hoàng

Ngàn dặm tưởng chừng như trước mặt

Tay người nhè nhẹ viết từng trang.

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA :

 

NGẬM NGÙI !

 

Ngậm ngùi thư viết chửa tròn trang...

Chẳng thể sắt son cũng đá vàng.

Con nhện giăng mùng tơ xác quẹn...

Tay người cắm bút lệ hồn loang!

Mùi lan khơi nhớ thời tiên nữ

Sợi khói gầy thương thuở phụng hoàng!

Mực máu se lòng nhoe dáng chữ

Ngậm ngùi thư viết chửa tròn trang...

Phan Tự Trí

1 comments:


  1. Xin có bài họa muộn
    NGẬM NGÙI !

    Ngậm ngùi thư viết chửa tròn trang...
    Chẳng thể sắt son cũng đá vàng.
    Con nhện giăng mùng tơ xác quẹn...
    Tay người cắm bút lệ hồn loang!
    Mùi lan khơi nhớ thời tiên nữ
    Sợi khói gầy thương thuở phụng hoàng!
    Mực máu se lòng nhoe dáng chữ
    Ngậm ngùi thư viết chửa tròn trang...

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa