Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

NHẠC HẠ


NHẠC HẠ

 

Gió đứng  chôn chân mặc nắng giòn

Lặng nghe ve  réo khúc sầu tuôn

Lời than , tiếng khóc nhay tê dạ

Âm nỉ,  thanh non nhức nhói hồn

Cánh đỏ  chiều  nay về cát bụi

Xác khô  ngày tới trả thinh không

Trời hồng soi mãi tàng mây trắng

Nhạc hạ  muôn niên vẫn thẫm buồn

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

NHẠC HÈ.

 

Vi vu tiếng sáo vọng tầng không

Ríu rít chim ca khuấy động hồn

Ra rả bầy ve gieo nỗi chán

U u luồng gió gọi thông buồn

Ào ào đất trũng mưa tuôn đổ

Chát chúa trời cao sét nổ giòn

Ò ó gà choai kêu xả nhiệt

Hè ơi! Đỏng đảnh giận vui tuôn!

3-6-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ TIẾNG HẠ XƯA

 

Đỗ vừa rời vỏ đã khô giòn

Tí tách tinh tang dưới nắng tuôn.

Xoèn xoẹt rào rào người dưới ruộng

Ào ào thình thịch lúa về thôn.

Long tong nước rớt thân thương nón

Ừng ực miệng reo tỉnh táo hồn.

Nơi bóng đa đồng nhai tóp tép

Xa rồi những tiếng , vấn vương buồn !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét