Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

NHẬT THỰC


NHẬT THỰC

 

Có phải đêm tàn hết mộng say

Mà trăng vội đến giữa ban ngày

Hằng Nga đã dám thân phơi nắng

Bóng Ác thôi đành lối rẽ mây

Cứ tưởng đôi vầng hoài cách biệt

Ngờ đâu một thoáng chợt sum vầy

Là khi nhật nguyệt vui tương ngộ

Rõ khéo duyên trời diễm tuyệt thay!

Nguyễn Gia Khanh

 

XIN HỌA:

 

NGUYỆT THỰC

 

Kìa trăng vằng vặc vạn loài say

Chiếu dãi  trần gian sáng tợ ngày

Rõ lại lu hình đâu tại gió…

Phải chăng  tắt ánh bởi vì ?mây

Chợt nhoàng chốn chốn đêm đen phủ

Chốc thoảng nơi nơi bóng tối vầy

Nhất trục tam tinh cùng trực diện

Duyên trời e ấp , lạ lùng thay!

CAO BỒI GIÀ

18-06-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẬT THỰC

 

Điệu đàng vũ trụ cũng cuồng say

Nôn nóng bên nhau tính khắc ngày

Đã gặp, Trăng Vàng mặc kệ nắng

Chưa thề, Ác Bạc cứ vờn mây

Tối sầm Cung Quảng là y hẹn

Sáng nhoáng Ngân Hà nếu đổi thay

Chẳng phải như người ưa ngúng nguẩy

Triệu năm Nhật Nguyệt mãi như vầy!

Phan Tự Trí 

 

CÙNG HỌA:

 

VÌ SAY HAY CẢM ?

 

Ông trời phải lúc bị mèm say

Bóng nguyệt nhầm treo giữa buổi ngày

Nhật đã mơ màng buông vội nắng

Trăng càng bẽn lẽn nép hờ mây

Ly chia trước sẵn,quen đành thế

Hội ngộ sau nên,lạ đến vầy

Ô Thước sụt sùi thương Chức Nữ

Nhân tình,thiên ý cũng dời thay ?

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG MÁU

 

Ta gặp nàng trăng tuý luý say

Trong đêm nguyệt thực, lạ kỳ thay !

Gương nga bầm đỏ như tim ứa

Ánh sáng nhoà loang tựa bóng vầy

Cảnh tượng âm u khi trở gió

Không gian rờn rợn lúc tan mây

Nôn nao thức trắng chờ quan sát

Suốt trọn một năm được mấy ngày ?

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

TRĂNG BUỒN!

 

Trời xanh quá chén ngủ nồng say!

Len lén trăng non dạo suốt ngày

Quên lãng hồ đêm in đáy nước

Mong chờ tia nắng quyện vầng mây

Lạnh lùng giã biệt màng sương đọng

Hờ hững làm ngơ vách núi vầy

Một thoáng nhìn nhau lòng quyến luyến

Xa rời đâu nỡ …thật buồn thay!

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

CÔ HẰNG SAY

 

Hi hữu, Cô Hằng chắc rượu say

Tung tăng vũ trụ kể chi ngày.

Đi qua Trung Việt chừng ghê gió

Dừng lại Nghệ An khoái rỡn mây.

Đứng giữa đất trời mà nhảy múa

Làm cho trai gái dễ vui vầy.

Che toàn bộ sáng nên gà ngỡ …

Khiến những tiên tri phán khá thay.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN

 

Đoái xem nhật nguyệt cũng nồng say

Mặc cả càn khôn bỡn giữa ngày

Thái cực tương giao ngời sóng gió

Âm dương hội tụ lộng trời mây

Khát khao năm tháng nên ra thế

Ấp ủ bao thu mới được vầy

Hiện tượng thiên nhiên trông cũng ngộ

Đến kỳ tình tứ cũng vui thay.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM GẶP GỠ

Có phải đất trời đang đắm say

Vừa trông tối đó đã sang ngày.

Chị Hằng lạc lỏng trong giông bão
Tinh tú quay cuồng giữa gió mây
Nhật nguyệt giao hòa giây hội ngộ
Không gian chìm đắm cuộc hoan vầy
Tình ta cách biệt từ muôn kiếp
Nếu được tương phùng thú lắm thay !
Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

NGUYỆT THỰC

 

Mười sáu trăng tròn diễm lệ thay

Bất ngờ vật lạ đến như say

Thương thay cung quế cho mèo nhấm

Cám cảnh hằng nga để chuột vầy

Toàn bóng hoàn cầu che trước nguyệt

Nguyên hình trái đất tựa bên mây

Trời trăng tránh né từ muôn thủa

Thi thoảng gặp nhau được mấy ngày ?

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét