Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

MỘNG HÃO


MỘNG HÃO

 

Đêm rồi vui một giấc chiêm bao

Trẻ lại mươi năm , sướng … ối dào

Chả dại như xưa ban cháo múc

Quyết lì hơn trước   bắt tiền trao

Giờ chơi vườn thượng hơn người ấy

Nay ngự lầu son kém đứa nào

Dở mộng giật mình ngơ ngác hỏi

Ai cho ta chức với quyền cao ?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

VỠ MỘNG

 

Trẻ lại ? - Ôi chao, sướng biết bao !

Mặt mày tươi rói, sức dồi dào

Tương lai xán lạn tưng bừng đến

Hạnh phúc tuyệt vời tới tấp trao

Hưởng thụ ăn chơi, vui bất kể

Đàn ca xướng hát, khoái không nào !

Cuộc đời cứ thế...rồi sao nhỉ ?

Nghèo túng ! Tan tành giấc mộng cao !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ MỘNG  

 

Cô bạn về thăm quý biết bao!

Thức ăn chuẩn bị khá dồi dào

Chiều nay ngóng đợi phi trường đón

Buổi sáng tìm mua cẩm chướng trao

Sánh bước đường xưa vui lắm đó!

Trầm trồ biển đẹp thích không nào?

Thời gian ngắn ngủi lòng vương vấn

Mơ được vai kề… mộng có cao?

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

HOÀN ĐỒNG

Nếu được trẻ ra khoái xiết bao

Cỡ chừng đôi tám đẹp ôi dào

Nhiều anh chờ đợi đưa đường ấy

Lắm cậu xun xoe hẹn góc nào?

Quà cáp âm thầm ngần ngại đến

Thơ từ len lén thẹn thùng trao

Ơ hay đời đẹp như hoa gấm

Chớ trách vì sao mộng ước cao !

THIÊN HẬU

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊN QUÁ KHỨ

 

Nhớ chi quá khứ, khổ là bao

Cuộc sống giờ đây vui dạt dào

Vinh nhục sang hèn tự chuốc lấy

Công danh quyền lực ai mời trao

Cuộc đời khổ lụy, bi ai lắm

Tuổi hạc an vui, thanh thãn nào

Ba vạn sáu ngàn ngày có mấy

Ham chi té nặng bởi trèo cao…!

Người Nay 

 

HỢP HỌA:

 

MƠ HUYỀN

 

Mộng ướm ru hồn sướng biết bao

Giai nhân mỹ tửu,thật...dồi dào

Chân thành yến tiệc người ra đón

Tự nguyện phong bì kẻ đến trao

Ngoảnh lại sau lưng hồ hởi thế

Nhìn ra trước mặt phởn phơ nào

Ô hay miễn phí là mơ nhỉ

Chẳng bỏ công trèo vẫn đỉnh cao ! 

Lý Đức Quỳnh

 

CŨNG HỌA:

 

MỘNG TƯỞNG

 

Đêm về mộng thắm biết là bao

Nghĩa cũ cố nhân vẫn dạt dào

Khóe mắt năm nao còn ấp ủ

Nụ hôn ngày ấy đã từng trao

Bồi hồi ôn lại thời son trẻ

Khoảnh khắc nào quên lúc thuở nào

Thao thức giấc mơ đà lịm tắt

Chợt rằng tình ảo đã bay cao.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG ...

Người đã về đây, vui biết bao !
Mười năm chưa gặp- phải không nào?
Xôn xao bến cũ...bằng lăng đón
Tha thiết tình nồng...ánh mắt trao
Tóc xõa thềm xưa...hương bưởi thoảng
Tay cầm thuở nhỏ...cánh diều cao
Giật mình, tỉnh giấc mi tràn lệ...
Mộng vẫn còn đây...mộng dạt dào !
Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

CHỈ MỘT GIẤC MƠ


Chớp mắt mơ màng thấy đậu cao
Trúng kỳ du học, sướng là bao
Mai này bia đá lưu danh khắc
Mốt nọ bảng vàng đóng nẹp trao
Cũng nghĩ :chuyên cần đâu có chắc?
Từng lo: cặm cụi ,được chi nào?
Bỗng đâu gió động lay mành trúc
Tỉnh giấc vàng kê, lệ dạt dào

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét