Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

EURO 2016: WALES - NGA: 3-0


WALES – NGA: 3-0

 

Đội  Wales công phá quá kinh hoàng

Tuyến thủ quân Nga bị xé toang

Mười một phút thôi ăn một quả

Hai mươi phút đó hứng hai bàn

Bên này  ngạo nghễ vươn đầu bảng

Phía nọ đau thương xếp cuối hàng

Hình bóng Gấu xưa giờ biến mất

Ba lần thủng lưới, lệ đầy …chan!

CAO BỒI GIÀ

21-06-2016

2 comments:

  1. bài thơ quá sức hay .xin chúc mừng bác kính chúc bác dồi dào bút ngọc sức khỏe an khang !

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn huynh đã ghé thăm và có lời khích lẹ. Chúc huynh vui khỏe.

    Trả lờiXóa