Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

EURO - NGHÈO


EURO &NGHÈO


Cơm áo bao năm chửa thoát nghèo
Lại còn thơ phú quả gieo neo
Euro thú cũ không còn đậm
Wolrcup trò xưa cũng đã phèo
Mở ruột thơ rơi, còi thổi… tuýt.
Moi lòng chữ rụng, bóng bay…veo
Nợ trần trả mãi còn chưa hết
Thấy bóng sao cưng vẫn muốn đèo?
Huy Vụ 18/06/16


XIN HỌA:

 

PHẬN HẨM

 

Bao năm ta vẫn phận thằng nghèo

Đời hết nan rồi lại đến neo

Uôn Cúp  kẻ  chơi trò tá lả

Ơ Rô người bắt cá tùng phèo

Mình ta ngó bóng mong bạc thắt

Lắm gã vờn banh quẳng bạc veo

Chó thế đời kia sao rửng  mỡ

Nhiều khi  giận thớt, muốn văng… dèo!

CAO BỒI GIÀ

18-06-2016

2 comments:

  1. BỈ -AILEN 3-0

    Nakaku làm nóng cầu trường.
    Cú sút căng tròn hạ đối phương.
    Đội bạn chưa tìm chiêu đỡ kiếm
    Wet sel lại chọc nữa đòn thương.
    Ai len một tối phai tàn sắc.
    Bỉ đỏ ba lần tỏa ngát hương.
    Sung sướng khổ đau hai thái cực.
    Nào ai hiểu hết lẽ vô thường.
    Huy Vụ 19/06/16

    Trả lờiXóa