Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

EURO 2016 - VÒNG KNOCKOUT: ĐẠI BÀNG TRẮNG TUNG CÁNH


BA LAN – THỤY SĨ:  1-1  (5-4)

 

Mãn nhãn người xem một trận cầu

Đúng là siêu phẩm tuyệt vời sao

Đại Bàng xỏ chỉ ghi bàn trước(*)

Hiệp Sĩ lộn mình gỡ điểm sau(**)

Một quả sút tèo xui tận mạng

Năm lần đá chuẩn sắc như dao

Luân lưu nghiệt ngã đầy may rủi

Kẻ nuốt châu rơi, kẻ lệ… trào(***)

CAO BỒI GIÀ

26-06-2016

(*): Cầu thủ Blaszczykowski của Ba Lan tung cú dứt điểm qua hai chân thủ môn Sommer, mở tỉ số trận đấu ở phút 39.

(**): Tiền vệ Shaqiri của Thụy Sĩ móc bóng tung lưới Ba Lan phút 82

(***): Kẻ thua châu rơi vì thất bại, nhưng kẻ thắng cũng lệ rơi vì…sung sướng!

 

 

BA LAN 1(5) LOẠI 1(4) THỤY SĨ


Móng vuốt đại bàng thật gớm ghê.
Sha *làm tuyệt phẩm đố ai chê.
Trăm hai chục phút rung toàn cõi.
Mười cú luân lưu động tứ bề.
Tướng sĩ Ba Lan vui tột đỉnh.
Quân thần Thụy sĩ thảm lê thê.
Nghề chơi lắm lúc đầy cay đắng.
Kẻ thắng lên ngôi kẻ bại về.
Huy Vụ 25/06/16
*Shaquiri : siêu phẩm xe đạp chổng ngược

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét