Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

VỊNH CÁI RỐN


VỊNH CÁI RỐN

 

Chỉ nằm im ỉm cũng sinh ra

Bộ dạng tròn vo, đúng rõ là…

Bắt xức cù là khi trái gió

Đòi xoa khuynh diệp lúc giao mùa

Không cần vẫn cứ đeo đai bạc

Chả ích mà toàn khoác gấm hoa

Lắm kẻ làm quan nào khác rốn

Nghĩ mình tâm điểm, hách như vua!

CAO BỒI GIÀ

29-05-2016

 

BÀI HỌA :

 

NGÀI

 

Mặt chuột cháy nhà mới ló ra

Chí choe, chí choét cũng cho là...

Tài năng gậm nhấm hơn thiên hạ

Đức độ ăn chơi suốt bốn mùa

Năm tháng la cà nơi sát phạt

Tối ngày lặn hụp chốn trăng hoa

Tung tiền cho gái như rơm rác

Lối sống xem chừng chẳng kém vua

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA :

 

LỘ BEM CÁI RỐN

 

Bí mật truyền đời chẳng lộ ra

Xin thưa cần phải giữ bem là.

Ấy nơi nghĩa mẹ bền muôn thuở

Là chốn tình duyên nở có mùa.

Dưỡng chấp nuôi mầm mong chắc giống

Vía hồn trao sữa đến tươi hoa.

Giữa người cái rốn thiêng liêng ngự

Nhắc nhủ tìm vô “kiếp thiện vua”.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

CỘI NGUỒN SỰ SỐNG

 

Cội nguồn sự sống tự đây ra

Dòng máu mẹ cho quý thật là

Nuôi dưỡng thai nhi trong chín tháng

Di truyền phẩm chất suốt bao mùa

Một đời ơn nặng còn ghi dấu

Trọn kiếp ân tình mãi nở hoa

Rốn nhắc con người tình mẫu tử

Từ hàng dân dã đến quan, vua.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

CÁI RỐN THỜI NAY

Họa bốn vần

 

Bây giờ thiên hạ để lòi ra
Áo ngắn hớ hênh, hấp dẫn là                    
Mỏng mảnh, da tê... ngày trở gió
Phong phanh,bụng lạnh... tối sang mùa
Văn minh- lắm mợ còn đeo hạt*
Hiện đại - nhiều nàng lại vẽ hoa**
Cũng bởi rốn kia mờ nhạt qúa
Nên cần trang điểm đẹp thêm mà !.
Thy Lệ Trang
* Đeo khoen có đính hạt ngay rốn
** Xâm hình bông hoa gần rốn.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét