Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

CHỢT THOÁNG THU ĐI

CHỢT THOÁNG THU ĐI

 

Se sắt vàng phai chuyển tiết rồi

Thu qua nhẹ thoảng tựa mây trôi

Sương mù  giăng phủ trùm nương bãi

Gió lạnh   vờn lau quét núi đồi

Vết cỗi loang in hình úa héo

Dấu cằn đã vẽ nét đầy vơi

Nhìn ai chợt nhớ, hồn ngơ ngẩn…

Phải đốm than hồng hay đóa môi?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

GIAO MÙA .

 

Sương bay thầm báo thu đi rồi

Còn thiết tha gì tháng cuối trôi

Mùa đã vào đông vàng khói núi

Chim đang rời nắng tím lưng đồi

Phải em nghe khúc chiều ngây ngất

Hay chị buồn hơi gió lặng vơi

Vẫn sắc mây sầu quanh quẩn đợi

Người về hoa nở ngát thơm môi...

Rancho Palos Verdes  6 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÀN THU

 

Tiết báo tàn thu sắp đến rồi

 

Làn mây bàng bạc đã ngừng trôi

 

Trên cành biếc trụi nơi cồn bãi

 

Dưới cỏ vàng phơi chốn đỉnh đồi

 

Gió sớm lạnh se viền mí mắt

 

Nắng chiều nồng ấm cạnh bờ môi

 

Mơ tìm trở lại màu thu cũ

 

Lòng thấy u hoài …nghĩ chẳng vơi !

songquang

20231106

 

CÙNG HỌA:

 

THU ĐI RỒI

 

Mưa buồn gió lạnh thu đi rồi

Nước cuốn lá vàng quấn quít trôi

Con dốc đìu hiu không vãng khách

Đường mòn vắng vẻ khuất lưng đồi

Lạnh lùng sương đẫm chiều cô quạnh

Le lói đèn mờ bóng tối vơi

Cảnh vật tiêu điều lòng quặn thắt

Nhìn trời u ám tím vành môi !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU THU

 

Chiều thu ảm đạm chóng qua rồi

Thấp thoáng mây sầu lặng lẽ trôi

Tím lịm bông sen vờn mặt nước

Vàng hoe lối cỏ quyện chân đồi

Mơ màng sáu khắc đêm buồn gợi

Giã biệt ba mùa nỗi khó vơi!

Bất chợt dường nghe niềm trống trải

Ưu hoài lữ thứ mặn bờ môi…

 

Như Thu

11/06/2023

 

HỢP HỌA:

 

SON MÔI

 

Hương Thu len lén bỏ đi rồi

Cảnh đẹp giao mùa lặng lẽ trôi

Gió mát trăng thanh về kỷ niệm

Mây mù sương lạnh phớt ngang đồi

Chiều rơi chầm chậm hồn da diết

Tình đổ lao đao dạ khó vơi

Nhớ thuở sum vầy tay nét bút

Sinh sinh dáng ngọc kẻ son môi

Hưng Quốc

Texas 11-6-2023

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU TRÊN ĐỒI

 

Rừng thu lặng lẽ nắng vương đồi

Man mác mây chiều lững thững trôi.

Khói xám thành xây dường chiến lũy

Ráng hồng núi nhuộm ngỡ vành môi.

Lạnh lùng hơi đá sương càng xuống

Vi vút thông ngàn gió chẳng vơi.

Bóng ác đoài non còn chửa tắt

Vầng trăng mũm mĩm đã lên rồi.

Mailoc

Nov-06-23

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÂU NGÀY HẠ ỬNG

 

Chẳng hẹn nào mong đến ngưỡng rồi

Thu tàn rủ lá xạc xào trôi

Nghe chừng khí lạnh tràn loang nẻo

Cảm thấy màn sương khỏa mịt đồi

Nét cọ thời gian dần sẫm úa

Gam màu chuyển bậc điểm tà vơi

Đâu rồi khoảnh khắc xuân kiều diễm

Sướt hạ hây hồng ửng sắc môi!?.

Mai Vân-VTT, 07/11/23.

 

CÙNG HỌA:

 

ẢO ẢNH ,

 

Man mác buồn ,mùa sắp hết rồi

Tơ trời ủ rũ ,lặng lờ trôi

Con đường đất đỏ ven triền dốc

Sỏi đá lách lau cạnh mé đồi

Tất cả mang đi bầu nhiệt huyết

Chỉ còn để lại nỗi chơi vơi

Lung linh ảo ảnh thời xuân sắc

Rực lửa đam mê trên mắt môi !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

TIỄN THU

 

Thổi * lá bao cây,việc hết rồi,

Ráng chiều nhoà nhạt,một ngày trôi,

Vịt trời trốn lạnh rời xa bãi,

Vạc trắng xuôi nam giã biệt đồi

Gầy guộc cành khô,giòn dễ gẫy,

Ngỡ ngàng dạ hoẵng ,sợ khôn vơi.

Heo may lướt nhẹ se làn tóc,

Sương nhỏ hay là ...tuyết thấm môi ?

 

*Thổi lá,dùng máy thay cho dùng cào,quét.

 

Thanh Hoà

07/11/2023

 

CŨNG HỌA:

 

MÃN THU.

Cây trơ bấc thổi mãn thu rồi,

Mặt suối lá rừng sóng cuốn trôi.

Mây trắng trầm tư trên đỉnh núi,

Cúc vàng tàn tạ dưới ven đồi.

Nắng hanh se lạnh buồn hiu hắt,

Sương muối u sầu mộng nhạt vơi.

Thiếu phụ bên song đan áo ấm,

Ngoài trời giá buốt tái bờ môi.

Mỹ Ngọc.

Nov. 7/2023.


HỢP HỌA:


NHÌN THU ĐI


Mới đó mà thu nửa chặng rồi 


Như dòng nước chảy dạt bèo trôi 


Hao gầy vắng vẻ khu rừng suối 


Giá lạnh thờ ơ cảnh núi đồi 


Gió cuốn sầu bông cây trống hỡi 


Sương lùa héo nhuỵ cánh trơ ôi 


Ru đời nhạc mỏng buồn dăm điệu 


Thổn thức se lòng lệ ướt môi 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 11/8/2023


CŨNG HỌA:


LẶNG LẼ ĐÔNG VỀ


Sắc xám trời mây đã sẫm rồi

Dòng sông lặng lẽ tựa ngừng trôi

Ảo mờ cánh nhạn nơi đầu núi

Le lói vầng dương ở cuối đồi

Sợi nhớ miên man dường bất tận

Nỗi sầu cô quạnh mãi đầy vơi

Sắp thêm năm nữa mình xa cách

Lệ tủi lăn dài mặn khóe môi.


Sông Thu

( 09/11/2023 )

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét