Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

MỘNG ƯỚC VỀ SAU

MỘNG ƯỚC VỀ SAU

 

Tám tư,tuổi thọ khí...hơi già!

Mong bước nhẹ nhàng,chớ lết la...
Xe lái,nom đường còn đọc rõ,

Chợ vào ,chọn món vẫn tìm ra.

Bể bơi thử sức hoài ghi dự,

Bóng cỏ* đua tài khó bỏ qua!

Tuy lão,tâm thân chuyên luyện tập,

Ước hơi thở cuối,cũng từ nhà!!

 

Bóng Cỏ :Lawn Bawlling là chơi bóng lăn trên cỏ ,đặc biệt người Anh thích,rất tốtcho người già.Nhập gia tuỳ tục,THoà thích môn này lắm.

Thanh Hoà

19/11/2023

 

BÀI HỌA:

 

VẪN CÒN GÂN

 

ấy chị vẫn gân đố thấy già

Lắm già ghen ngó, miệng thầm la

Mắt tinh chữ nhỏ đều xem được 

Trí sáng đường nào cũng kiếm ra

Khéo bóng hai hồi ăn cái chắc

Dẻo chân vài dặm bước vèo qua

Tâm thân nhanh nhẹn thua gì trẻ

Quán xuyến giỏi giang mọi việc nhà…

CAO BỒI GIÀ

19-11-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG CHỊ THANH HÒA

 

Khâm phục làm sao chị bạn già

Niềm vui cuộc sống mãi lân la

Ân cần, quán xuyến lo từ bếp

Mạnh mẽ, tự tin bước khỏi nhà

Thể dục, thể thao luôn thử tới

Lái xe, bơi lội vẫn lần ra

Hăng say, tích cực trong sinh hoạt

Trăm tuổi dễ dàng vượt hẳn qua.

 

Sông Thu

( 19/11/2023 )

 

CÙNG HỌA:

 

VẪN BÊN ĐỜI

(Trao về chị Thanh Hoà)

 

Bát thập tứ niên chửa gọi già!

Chuyên ngành bếp núc thật bao la

Bánh chưng góc thẳng nhìn xinh quá!

Giò thủ tay đều gói đẹp ra

Chả ngại mưa về khôn thấy nản

Thôi màng tuyết đọng dẫu còn qua

Chừ em vẫn đợi tròn trăm nhé!

Để được choàng vai trước cổng nhà!

 

Như Thu

11/19/2023

 

TIẾP HỌA:

 

NGÀY CÒN LẠI.

Lớn tuổi cao niên chớ sợ già,

Răng long tóc bạc chẳng rên la.

Chân chồn gậy chống còn đi được,

Mắt kém kính đeo vẫn nhận ra.

Xướng họa vui chơi lòng chậm tắt,

Thể thao khỏe mạnh bịnh mau qua.

Bao ngày còn lại mau mau hưởng,

Bạn hữu người thân dưới mái nhà.

Mý Ngọc.

Nov. 19/2023.

 

HỢP HỌA:

 

MỘNG ƯỚC VỀ SAU

 

Tám bó kề bên cũng chửa già

Vợ chồng bình đẳng cớ chi la

Đề huề quyến thuộc thường mong thấy

Viên mãn thân bằng vẫn nhận ra

Ngoại cảnh an vui cần níu lại

Nội tâm khổ não phải lùa qua

Tha phương mộng ước về quê Mẹ

Khách địa càng thêm luyến nhớ nhà

 

Thanh Song Kim Phú

CA.Nov/19/2023

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI VÀNG.

 

Bát thập tư, ai nói bạn già

Trẻ như " bốn tám tuổi " đừng la

Thi tài tuyệt tác vui chi lạ

Nhan sắc tinh khôi đẹp hẳn ra

Thể dục tuỳ thân hình diễn tập

Du hành hợp sức khoẻ kinh qua

Từ đi xuất cảnh xa muôn dặm

Vẫn nhớ xuân xưa ấm áp nhà ...

Rancho Palos Verdes  19 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

VƯỢT QUA …

 

Tuổi tám mươi tư …chửa phải già

Nếu mà thể dục cứ lân la

Vườn thơ năng đến trau dồi mãi

Hội quán chuyên đi tập luyện ra

Thả bộ thong dong vào tận cửa

Lái xe thư thả cũng về nhà

Trăm năm ngần ấy…còn xa lắm

Mười sáu năm dư chắc vượt qua

 

songquang

20231119

 

CÙNG HỌA:

 

VẪN ĐANG LÀ…

 

Cà phê mỗi sáng điểm tâm già

Thêm ổ bánh mì trứng ốp la

Xuống biển đùa chơi bình trí lại

Lên rừng tập thở nhẹ lòng ra

Ngày xuân máy mở bài tân nhạc

Tháng hạ cơm dùng chén khổ qua*

Tuổi lão hòa vui cùng ngoại cảnh

Hoa thơm trước ngõ đến trong nhà.

Lý Đức Quỳnh

 21/11/2023

*Khổ qua tuy có vị đắng, nhưng giải nhiệt rất tốt.

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẾN KHI ,

 

Những U tám chín dĩ nhiên …già

Nhưng khéo tập tành chẳng bết la

Đi  chợ hằng ngày kiêm nấu nướng

Quét nhà mỗi sáng hoặc vô ra

Xới vun chậu để tươi cây cảnh

Bón dưỡng đất cho múp…ổ qua

Gần đất xa trời mong ổn cả

Đến khi giã biệt ,vẫn trong nhà !

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:


TỚI ĐÂU HAY ĐÓ

(Họa 4 vần)


Người đẹp trong tranh đâu có già

Mới vừa tám bó vẫn vô ra

Gia đình chăm chút luôn cần mẫn

Con cháu nghịch đùa thích hét la

Đi bộ thong dong như thể dục

Tập tành thi thoảng cũng yoga*

Bạn bè thăm hỏi dăm câu chuyện

Rồi sẽ về chung một mái nhà …

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:


SỐNG VUI TỪNG NGÀY


Sáu tám xem như sắp lụn già 

Sao còn nói lớn miệng hay la

Nghe bài kích động ưa tung hứng 

Thấy nhạc quay cuồng muốn nhảy ra 

Giấc sớm cà phê không để lỡ 

Ban chiều bún, phở khó lơ qua 

Từng hôm mở mắt thì vui vậy 

Số mạng buông tay cũng bỏ nhà 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 11/ 21/2023


ĐỒNG HỌA:

 

CHO MAI SAU

 

Phải liệu sao đây lúc tuổi già?

Chẳng đừng lấn cấn tới lê la

Giữ cho vững trí hầu tìm được

Cần thật an tâm để kiếm ra

Cách thức tốt lành khi tập luyện

Phương châm trong sáng lúc kinh qua

Cái tôi bỏ ngỏ ngoài thời sự

Hạnh phúc đâu xa chính tại nhà,

Thái Huy 11/21/23

 

CÙNG HỌA:

 

SỐNG TRỌN HÔM NAY

 

Lão , tử, trần gian góp chuyện già

Sợ rằng tai lãng nói như la

Thấp cao chân yếu đi không vững

Viễn cận mắt mờ ngó chẳng ra

Chớ nghĩ bâng khuâng gây buồn quẩn

Suy cùng thông thoáng lướt sầu qua

Hôm nay sống trọn tròn mơ ước

Rộn rã cùng nhau vui cả nhà

Hưng Quốc

Texas 11-22-2023


TIẾP HỌA:


Ô HAY !


Tám bó ô hay! Tưởng chửa già

Giật mình thân thể , ố ! là la !

Bộ xương cách trí gồ ghề đếm

Mình mẩy mục ruồi lốm đốm ra.

Cuồn cuộn thác ngàn còn miết miết

Lạnh lùng năm tháng cứ qua qua!

Trần gian quán trọ khi chuông điểm

Cởi áo phong sương trở lại n0hà!

Mailoc

11-22-23


HỢP HỌA:

 

PHÚT CUỐI.

 

Đời mà,hết trẻ lại về già

Con tạo xoay vần, chớ có la

Sức khỏe giữ gìn,luôn tập luyện

Tinh thần thanh thản, chẳng lo ra

Chơi cờ mỗi sáng, đâu từ chối

Thể dục từng chiều, vẫn vượt qua

Cứ thế thời gian trôi,mạng tận

Xuôi tay,nhắm mắt giữa người nhà.

LAN.

(24/11/2023).



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét