Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

MONG HỌ NHÀ KHUYỂN (Thơ Vận Trắc)

MONG HỌ NHÀ KHUYỂN


Nô nức lên bìa hình họ chó
Nhe nanh lắm gã trông hùng hổ
Oai phong nhiều chú diễn cơ gân
Mã mượt đôi nàng khoe điệu bộ
Tiễn bước Dậu lui, xúi quẩy tan
Mong năm Tuất ngự, mừng vui rộ
Bông, Vàng, Mực, Vện lập công mau
Hãy cố gìn danh thơm sẵn có…
CAO BỒI GIÀ
06-01-2018


BÀI HỌA:


NĂM TUẤT, HY VỌNG...


Này này đón ngắm xem chàng Chó
Năm tuổi ra uy như báo hổ
Đi đứng hiên ngang luyện cốt gân
Nói năng ồn ã khoe tài bộ
Giữ lòng thẳng thắn mãi đinh ninh
Trừ nạn tham ô từng nở rộ
Bảo vệ nước nhà được vẹn toàn
Công bằng, no ấm luôn hằng có.
Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


MỪNG NĂM TUẤT


Bạn bè chung thủy ai hơn chó?
Năn nỉ ông bà cho được có.
Tết trước,tranh gà thấy chả hay
Xuân này hình cẩu nom không hổ
Hết giòng họ khuyển đứng nguyên bầy
Cả giống nhà cầy ngồi đủ bộ:
Mực vện vàng tô đại phước mừng
Lòng người hoan hỉ trăm hoa rộ
Thanh Hoà 


TIẾP HỌA:


TRƯỜNG ĐUA CHÓ


Trường đua Phú Quốc dành cho chó
Chúng giúp chủ nuôi không thẹn hổ
Chí chóe giành ăn nhẩy tứ tung
Gầm ghè biểu diễn lao rầm rộ
Thân dài để luyện vượt làn bơi
Cẳng lớn mang rèn phi lối bộ
Cần mẫn phục tùng mới được xơi
So hơn, tính thiệt, đừng mơ có.
 060118.
Đoàn Đình Sáng.


HỢP HỌA:


CHÓ


Nếu được chọn, tôi xin chọn chó
Chó thường ngoan ngoãn khác xa hổ
Tính tình trung thực chẳng làm càn
Lòng dạ thẳng ngay không giả bộ
Gặp bạn đến nhà, mừng líu lo
Vểnh tai nghe trộm, sủa rầm rộ
Chưa hề kể lể công lao gì
Xã hội loài người chừng ít có
Thục Nguyên


CŨNG HỌA:


KHEN AI...


Trên tường nổi bật vài anh chó
Dáng vóc oai nghiêm tuồng mãnh hổ
Mắt liếc, đuôi cong lại ưỡn mình
Đầu nghiêng, răng khểnh còn ra bộ
Lung linh vạt nắng cảnh chan hoà
Sắc sảo tranh màu hoa nở rộ
Năm mới muôn nhà rộn rã treo
Khen tài điêu luyện ai từng có.
Như Thu


ĐỒNG HỌA:


MONG


Khuyển trệ thế ngôi ngồi ghế chó
Vuốt nanh gớm ghiếc gờm như hổ
Nhất vàng nhì vện sắm tròn vai
Tứ đốm tam khoanh coi đủ bộ.
Tống tiễn Kê đi vạn nụ hồi
Nghinh chào Tuất đến ngàn hoa rộ.
Đông đàn dài lũ thúc nhau làm
Khát vọng mong dân dư dật - có.
1-2018
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


LÀM ĐẸP NON SÔNG


Giữa xóm dăm Ngài bàn chuyện chó
Vung tay lớn tiếng gầm như hổ.
Người la thôi tạm tránh xơi cầy
Kẻ bảo rất nên sài đủ bộ.
Chén hết mọi màu nhưng nhặt khoan
Tróc tròn các giống đừng rầm rộ.
Riêng “loài ăn bẩn” phải trừ ngay
Để giúp dân giàu tiền của có .
Trần Như Tùng


TIẾP HỌA:


NÓI VỀ CHÓ...


Chửi nhau thiên hạ phang " đồ chó"
"Khuyển tặc"...trăm lời...dù hổng có
Yêu chủ, con Ki rất thật lòng
Giữ nhà, thằng Vện đâu làm bộ !
Giả nhân, lắm mụ kể rầm rầm
Tạo đức, nhiều ông khoe rộ rộ
Gian xảo, hại người chẳng kể thân
So cùng chú Cẩu càng thêm hổ !

Thy Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét