Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

CHỮ VIỆT

CHỮ VIỆT


Tận lòng tưởng nhớ vị người Tây (*)
Tạo tác cho mình chữ viết hay
Đặt dấu nét tùng vươn, liễu rủ
Đánh vần lưỡi phượng múa, rồng bay
Văn thơ vun đắp hồn dân Việt  
Phú Cáo hô xua bọn giặc ngoài
Nòi giống Lạc Hồng luôn đứng thẳng
Tự hào chữ viết nước Nam đây!
02-01-2018
Đoàn Đình Sáng


BÀI HỌA:


CHỮ TA CÒN, NƯỚC VIỆT CÒN…


Dân Việt ơn nhờ Đạo sĩ Tây
Có riêng quốc tự tuyệt vời hay
Thanh âm phân dấu nghe rành ngọt
Con trẻ nối vần học lẹ bay
Dạ mến muôn ngườivun chữ ấy
Lòng đau một gã vẽ tuồng đây: (*)
Đòi thay cách viết theo phường …rợ
Nối giáo, giăng mưu với kẻ ngoài…
CAO BỒI GIÀ
03-01-2018
(*): gã: TS Bùi Hiền


ĐỒNG HỌA:


SÍNH NGOẠI


Bây giờ sính ngoại,loạn Tàu Tây
Quốc túy,quốc hồn dễ đã hay
Chẳng thấy gần xa chân vụt nhảy
Chưa nhìn cao rộng cánh vù bay
Làm thân khỉ đột tung hề đó
Dụng miếng cẩu quyền múa rối đây
Phỡn mặt trêu đời khi đắc thế…
Thời gian khó giữ chút sơn ngoài !
Lý Đức Quỳnh 


CÙNG HỌA:


CÔNG VÀ TỘI


Dân Việt nào quên công cụ Tây
Danh người Đắc Lộ mãi còn đây
Truyện Kiều một thuở tâm lưu khắc
Quốc ngữ muôn đời tiếng phất bay
"Záo zụk" trẹo mồm bao kẻ rõ
"N' cườq" bại não triệu người hay
Một phường bán nước theo chân giặc
Chỉ muốn nâng bi, liếm gót ngoài !
Thy Lệ Trang


TIẾP HỌA:


NHẮN AI
      (Họa 4 vận)


Tấp tửng theo đòi...Đắc Lộ-Tây
Bùi Hiền vớ vẩn "lạc đường bay"
Văn hùa dị chủng,thành lai tạp
Chữ hóa dịch nô,đâu có hay?
Tối nghĩa tân kỳ gây thất sách
Sáng hồn cổ tự vẫn rành đây.
Nhắn người hữu trách sao đành để
Sĩ rởm loạn ngôn giọng cối chầy?!
       1-2018
Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


TỰ HÀO CHỮ TA


Chữ cái mượn từ mẫu tự Tây
Tạo ra quốc ngữ thật là hay
Hòa cùng thế giới theo đà tiến
Vươn đến tầm cao cất cánh bay
Nước Việt  giữ gìn quê vững mãi
Dân Nam hãnh diện tiếng còn đây
Vậy mà có kẻ đang tâm phá
Đích thị tay sai giặc nước ngoài !

Sông Thu

1 comments:

  1. Xin gửi huynh bài MONG đã sửa

    MONG

    Khuyển trệ thế ngôi ngồi ghế chó
    Vuốt nanh gớm giếc gờm như hổ
    Nhất vàng nhì vện sắm tròn vai
    Tứ đốm tam khoanh coi đủ bộ.
    Tống tiễn Kê đi vạn nụ hồi
    Nghinh chào Tuất đến ngàn hoa rộ.
    Đông đàn dài lũ thúc nhau làm
    Khát vọng mong dân dư dật - có.

    1-2018
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa