Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

SẮC XUÂN

Sắc xuân


Xuân tới phố phường rực sắc hoa.
Sao còn chưa tỉnh giấc Nam Kha.
Sương tan núi biếc mây chan chứa.
Nắng ấm hồ trong sóng vỡ òa
Bút hứng trào dâng dòng mực thắm.
Đường vui rạo rực bước chân qua.
Câu thơ chén rượu mừng năm mới.
Khúc nhạc hân hoan khắp mọi nhà.
HUY VỤ (thềm xuân 2018)


BÀI HỌA:


MÙA YÊU THƯƠNG…


Ngắm cảnh gian trần rực thắm hoa
Người ơi mau quẳng nỗi trầm kha
Cất lời hứng đón may lành tới
Xổ bút xua lùa xúi quẩy qua
Lộc nẩy vườn xuân, hương tỏa ngát
Phúc tràn nhân thế, dạ vui òa
Đất trời khí tiết giao hòa quyện…
Sưởi ấm yêu thương khắp vạn nhà…
CAO BỒI GIÀ
04-01-2018


ĐỒNG HỌA:


VIẾT TRƯỚC THỀM XUÂN


Nồng nàn xuân thắm,thắm ngàn hoa
Giao bút tân niên tỉnh giấc...Kha
Đường nắng trải thềm xuân sắc mở
Hồn quê đan ngõ hạnh hương òa!
Cơ duyên tao ngộ,hên cùng hưởng
Vận hội hợp hòa, khó, vượt qua!
Giang rộng vòng tay ôm lộc biếc
Sẻ san chồi nụ ấm muôn nhà!
04-01-2018
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


ĐÓN XUÂN


Đà Lạt mộng mơ xứ sở Hoa
Mùi hương ngào ngạt đắm hồn Kha
Trăng thanh gió mát đêm huyền diệu
Nước biếc non xanh hội sáng òa
Tiếng nhạc tưng bừng vang lối mở
Âm thanh rộn rịp níu người qua
Dăm câu đối đỏ treo đầu ngõ
Phúc lộc hòa chan đến mỗi nhà !
HỒNG PHƯỢNG


TIẾP HỌA:


XUÂN SANG


Xứ lạnh mai lan vẫn nở hoa
Cuộc đời dầu có lắm trầm kha
Xuân về rạo rực lòng phơi phới
Đông tiễn ưu phiền bóng thoáng qua
Chấp bút vần hay ta thích nhé
Tìm hương vị ngọt bạn vui oà
Gặp nhau nâng chén mừng thi hữu
Hạnh phúc bình an đến mỗi nhà !
THIÊN HẬU


HỢP HỌA:


CÙNG XUÂN


Xuân về nắng ấm, sưởi muôn hoa
Giấc lạnh canh tàn mộng Chế Kha
Mấy đợt giá băng rằng đã vượt
Bao lần sương muối thế rồi qua
Đàn giao bạn hữu vui...“trò ghép”
Bút họa thi nhân hoảng... “ú òa”
Chi lạ môi cười mắt ngấn lệ
Mà như chim khướu cứ vang nhà.
Phan Tự Trí


CŨNG HỌA:


NHỚ MỘT NÉT XUÂN


Theo nắng ra vườn ngắm dáng hoa
Người vừa trao tặng ( gái làng Kha )
Nụ cười mơn mởn dường tinh nghịch
Gió mượn đong đưa muốn ú òa.
Cánh ngỏ mịn màng màu chuối chín
Lòng bừng ấm áp bóng ai qua.
Lâng lâng thức dậy tình xuân thắm
Ôm chậu đưa em đặt giữa nhà .
Trần Như Tùng


ĐỒNG HỌA:
ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN


Cuối chạp ngày vui nhất chị Hoa
Nên đôi cầm sắt với anh Kha
Xuân sang nhộn nhịp, câu cười vỡ
Duyên kết hân hoan, tiếng chúc òa
Lẹt đẹt sân hoè tràng pháo nổ
Lao xao ngõ  quế bước chân qua
Lộc vừng khoe thắm bên bờ giậu
Mai, cúc  phô tươi trước cửa nhà

Thanh Hòa

1 comments:


  1. Xin có bài góp họa:

    VIẾT TRƯỚC THỀM XUÂN

    Nồng nàn xuân thắm,thắm ngàn hoa
    Giao bút tân niên tỉnh giấc...Kha
    Đường nắng trải thềm xuân sắc mở
    Hồn quê đan ngõ hạnh hương òa!
    Cơ duyên tao ngộ,hên cùng hưởng
    Vận hội hợp hòa, khó, vượt qua!
    Giang rộng vòng tay ôm lộc biếc
    Sẻ san chồi nụ ấm muôn nhà!

    04-01-2018
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa