Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

NỖI OAN MỴ CHÂU

NỖI OAN MỴ CHÂU


Ai đó hàm hồ phán Mỵ Châu:
“Trái tim lầm chỗ để lên đầu”.
Tâm hồn non trẻ đang yêu ấy
Mưu kế sâu thâm có lộ đâu
Cảnh giác vua cha coi chuyện nhẹ
Bất ngờ nước “bạn” đánh đòn  đau.
Oan hồn công chúa khôn siêu thoát
Xã tắc, vương triều sụp đổ mau! 
040118.
Đoàn Đình Sáng.


BÀI HỌA:


BÀI HỌC MÁU XƯƠNG …


Hiếu hảo thông gia có ngỡ đâu
Mưu sâu tế tử giấu trong đầu
Thương con, mù trí lòng tin quáng
Gặp biến, giật mình dạ uất đau
Mạng sống nguy vong hồn chất hận
Cơ đồ sụp đổ mắt tuôn châu
Nhìn con hóa giặc, vung đao chém….
Kết bạn lầm người ắt chết mau
CAO BỒI GIÀ
07-01-2018


ĐỒNG HỌA:


KẺ BỘI BẠC


Bạc tình Trọng Thủy, khiến người đau
Hồn chẳng tiêu dao, hóa ngọc châu
Cứ tưởng lang quân hiền ở cạnh 
Nào ngờ tế tử ác trong đầu
Đề phòng cẩn mật,  xem điều nhỏ
Cảnh giác lơ là, mất nước mau
Một nhát gươm xong đời ái nữ
Nhà tan, xã tắc cũng còn đâu?
Thanh Hòa


CÙNG HỌA:


MỊ CHÂU LOA THÀNH


Chiến trận binh đao nát ngọc châu
Tranh dân chiếm đất giữ ngôi đầu.
Bá quyền bành trướng cần giành được
Nhân loại điêu linh hết khổ đâu .
Thâm độc Triệu quân dùng kế hiểm
Bất ngờ Loa phận chịu hồn đau.
Việt vương Mị nữ lầm mưu giặc
Nước mất thân mình thảm vận mau .
Trần Như Tùng


TIẾP HỌA:


BÀI HỌC ĐỚN ĐAU


Tình nghĩa đời coi tựa báu châu 
Vì sao công chúa chịu rơi đầu ?
Phải chăng Âu Lạc mưu nhân muộn?
Hay bởi Triệu Đà kế quỷ mau?
Trọng Thủy giếng trong rằng cậy gỉ?
Mỵ Nương ngọc sáng rõ nhờ đâu?
Nỏ thần huyền sử còn ghi mãi
Cảnh giác bạn thù khỏi đớn đau .
 Phan Tự Trí


HỢP HỌA:


MỘT KIẾP HOA


Ngây thơ nào có biết gì đâu
Duyên ngỡ trăm năm đến bạc đầu
Công Chúa tin chồng... bao mộng lỡ
Phụ Hoàng thất trận...một trời đau !
Cổ Loa khuất bóng chia lìa mãi
Lông ngỗng đưa đường tái hợp mau
Cha giết vì ngờ con phản bội
Thương nàng...ta nhỏ mấy giòng châu !!!
Thy Lệ Trang


CŨNG HỌA:


OAN TÌNH


Thâm tình nên nát ngọc tan châu
Nước mất nhà tan bởi Triệu đầu
Độc kế mưu cao không để lộ
An dân quốc thịnh có ngờ đâu
Nỏ thần tráo đổi tan linh diệu
Nàng Mỵ yêu đương vướng khổ đau
Lông ngỗng rải đường lưu dấu vết
Dẫn đường cho giặc ,chém cho mau !
THIÊN HẬU


ĐỒNG HỌA:


OAN TÌNH MỴ CHÂU



Tình sử bi thương đẫm  lệ Châu
Oan khiên Công Chúa chịu rơi đầu(!)
Mỵ Châu trinh trắng trao ân ái...
Đà Triệu gian thâm cứa xót đau !
Tình kết keo sơn,...vừa mới đấy...
Binh vô yếm trá,...có hay đâu...
Khôn lường dạ quỷ mưu vương bá
Xã Tắc bàng hoàng...thoắt...sụp mau!?
            1-2018
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét