Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

THƠ TẶNG ÔNG BÁ ...


Người ta khóc cùng đón chờ anh Bá …

Thanh thản về quê mẹ  đợi ngày quy

Trên giường bệnh hẳn cũng lắm nghĩ suy

Sắp kết cuộc  dòng châu anh có nhỏ

Có hối quặn trong từng làn hơi thở

Có vò lòng cùng vặn dạ mà ăn …

Năn tội xưa quá bạo liệt hung tàn

Chặn linh cữu Cụ già, ngăn cửa mả

Dùng bạo lực  đuổi xua san ủi cả

Đánh dập đầu, đào mả đám dân Cồn …

Dầu  lời than tiếng khóc  thắt se lòng

Anh sắt đá Tau không thèm nhân nghĩa

Phút lâm tử hẳn hồn anh thấm thía?

Lợi danh giờ có nghĩa gì không

Dưới đáy mồ rồi cũng chỉ tay không

Mà núi tội hồn tròng đeo  vạn kiếp

Chút lực kiệt trong cuồng mê thiêm thiếp

Muốn nói lời vĩnh biệt được bình yên

Hãy hối lòng đắc tội với dân hiền

Để thanh thản bay về nơi miên viễn

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  06-01-2014

2 comments:

  1. lại xin góp mấy câu cùng ĐTQ cùng Bác cho vui
    THẾ SỰ

    Thế sự ngồi xem rối cuộc cờ.
    Nửa ngày mà ngỡ giữa cơn mơ
    Lợi danh quyền thế lo tranh đọat
    Đạo lý nhân luân lại phớt lờ
    Giỗ chạp hội hè bày vẽ khủng
    Mẹ cha đơn độc cố tình ngơ.
    Ta về hát khúc ca qui ẩn.
    Dường cột tiên nhân bụi phủ mờ.
    Huy Vụ thềm 2015

    NĂM CON DÊ

    Ngựa vừa trở gót hiện ngay dê.
    Chẳng ngại đời chê lắm thiếp thê.
    Trai quặp râu cằm nhiều chị khoái.
    Gái chường ngực phổng khối anh mê.
    Mừng đông con cháu chừng hơi ngại.
    Chúc lắm bạc tiền chẳng giám chê.
    Đứa bế đứa bồng đứa sắp sửa…
    Trời cho lắm phúc sướng tê tê.
    Huy Vụ đầu năm 2015

    53 TỰ CẢM

    Xuân này tính tuổi mới năm ba.
    Rắm rối đường trần chửa thoát ra.
    Thơ phú đặt bày khôn chắc đã…
    Rượu bia vời vẽ dại thì ta…
    Người thân khắp phố sao mà tẻ.
    Bạn hữu đầy miền vẫn thấy xa.
    Cố ý chờ ai ,ai chẳng tới.
    Một mình sợ lắm cái con ma…
    Huy Vụ 01/01/2015


    Trả lờiXóa
  2. lại xin góp cùng ĐTQ với Bác Cao cho vui
    THẾ SỰ

    Thế sự ngồi xem rối cuộc cờ.
    Nửa ngày mà ngỡ giữa cơn mơ
    Lợi danh quyền thế lo tranh đọat
    Đạo lý nhân luân lại phớt lờ
    Giỗ chạp hội hè bày vẽ khủng
    Mẹ cha đơn độc cố tình ngơ.
    Ta về hát khúc ca qui ẩn.
    Dường cột tiên nhân bụi phủ mờ.
    Huy Vụ thềm 2015

    NĂM CON DÊ

    Ngựa vừa trở gót hiện ngay dê.
    Chẳng ngại đời chê lắm thiếp thê.
    Trai quặp râu cằm nhiều chị khoái.
    Gái chường ngực phổng khối anh mê.
    Mừng đông con cháu chừng hơi ngại.
    Chúc lắm bạc tiền chẳng giám chê.
    Đứa bế đứa bồng đứa sắp sửa…
    Trời cho lắm phúc sướng tê tê.
    Huy Vụ đầu năm 2015

    53 TỰ CẢM

    Xuân này tính tuổi mới năm ba.
    Rắm rối đường trần chửa thoát ra.
    Thơ phú đặt bày khôn chắc đã…
    Rượu bia vời vẽ dại thì ta…
    Người thân khắp phố sao mà tẻ.
    Bạn hữu đầy miền vẫn thấy xa.
    Cố ý chờ ai ,ai chẳng tới.
    Một mình sợ lắm cái con ma…
    Huy Vụ 01/01/2015


    Trả lờiXóa