Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

LÃNG HỒN THÁNG GIÊNG


Mỏng mảnh mây trời trắng tháng giêng

Đôi hình cánh hạc viễn vân xuyên

Gió se thủ thỉ lời mê hoặc

Nắng ấm mơn man  ý ảo huyền

Cọng cỏ  ôm sương mơ dáng ngọc

Cánh hoa  vờn nắng mộng hình Tiên

Nhẹ nhàng êm ả chờ Xuân tới

Ấp ủ hồn người nguyện ước riêng.

.                   CAO BỒI GIÀ

.                  04-01-2014

3 comments:

  1. Vô tình lạc vào nhà Bác Cao Bồi Già, đọc bài thơ trên hay quá, dù không phải thi sĩ nhưng cháu thử họa bài thơ của Bác. Nếu sai, Bác đừng cười cháu nha.

    ƯỚC NGUYỆN THÁNG GIÊNG

    Bảng lảng sương mờ ướp tháng giêng
    Khơi niềm khát vọng trải mơ xuyên
    Tình yêu Chí Thánh bừng hồn thắm
    Đức mến tha nhân ngợp mắt huyền
    Nắng rỏ tâm lòng vương hạt ngọc
    Mây tràn lối cỏ dệt hoa tiên
    Đêm Xuân lặng lẽ về bên Chúa
    Gởi gió dâng Ngài ước nguyện riêng.

    05. 01. 2015

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đã có bài họa. Bài họa của bạn hay và tốt lắm! Chỉ có duy nhất một lỗi "khắc lục" ở câu đầu thôi. Mong bạn cho biết quý danh hoặc bút danh và tiếp tục ghé thăm cùng xướng họa.
    CAO BỒI GIÀ

    Trả lờiXóa
  3. ƯỚC NGUYỆN THÁNG GIÊNG

    Bảng lảng sương mờ ướp gió giêng
    Khơi niềm khát vọng trải mơ xuyên
    Tình yêu Chí Thánh soi hồn tỏ
    Đức mến tha nhân rạng mắt huyền
    Nắng rỏ tâm lòng vương hạt ngọc
    Mây tràn lối cỏ dệt hoa tiên
    Đêm Xuân lặng lẽ về bên Chúa
    Thỏ thẻ dâng Ngài ước nguyện riêng.

    05. 01. 2015

    Cám ơn Bác Cao Bồi Già. Cháu sửa lại như vầy được không ạ? Cháu không là thi sĩ nên không có bút danh. Chúc Bác năm mới an lành.

    Trả lờiXóa