Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

lệ cười... (ngũ Ngôn Bát Cú)

~LỆ CƯỜI…


Tôi đi giữa thế gian

Mật ngọt trộn gian nan

Vất vả hoài mênh gánh

Sướng vui chả mấy phần

Lãi đầy vuông một lỗ

Vốn nửa cái trăm năm

Vắt sức, cười nghiêng ngửa…

Châu chan suốt kiếp trần…

CAO BỒI GIÀ

10-07-2022


BÀI HỌA:


Ơ THỜ…

 

Cõi tạm chốn dương gian

Ơ thờ phẩy quạt nan

Niềm riêng còn mấy nỗi?

Mặt khác giữ bao phần?

Thở nhẹ như làn khói 

Trôi đều tựa tháng năm

Thầm ru hồn nhẹ nhõm 

Chẳng ngại phút xa trần…


Như Thu 

0710/2022 


ĐỒNG HỌA:


NUỐT LỆ. 


Trăng chiếu sáng không gian,

Gió lùa qua cửa nan.

Hồ sen hoa nở đủ,

Dàn lý hương chia phần.

Đất khách buồn ngày tối,

Quê người hận tháng năm.

Cuộc đời là bể khổ,

Nuốt lệ vượt hồng trần.

Mỹ Ngọc.

July 10/2022. 


TIẾP HỌA:


CHUYỂN TIẾT .


Đã sống giữa nhân gian

Thì cần biết thế nan

Làm sao quên ít chuyện

Để bớt nhớ đôi phần

Tiết hạ mong đầy gió 

Thời đông muốn cạn năm

Sầu vương theo cánh nhạn

Đợi mãi khách phong trần ...

Hawthorne  10 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


CĂNG BUỒM RA KHƠI


Gió lộng khắp không gian

Buồm căng tựa quạt nan

Hiểm nguy càng vượt mức 

Vui sướng lại tăng phần

Trải khó khăn giây phút

Thỏa mơ ước tháng năm

Chao ôi là hạnh phúc

Như thoát cõi dương trần...


Sông Thu

( 11/07/2022 )


CŨNG HỌA:

 

KIẾP NHÂN SINH

 

( ngũ ngôn bát cú)

 

Người sống giữa hồng trần

 

Công danh được mấy năm ?

 

Như bơi dòng nước lũ

 

Mà chống chiếc thuyền nan

 

Thành bại đo duyên số 

 

Thắng thua bởi mạng phần

 

Đừng than trời trách đất

 

Tự tại chốn dương gian

 

 

songquang 

20220711

 

ĐỒNG HỌA:

 

KIẾP NGƯỜI

 

Sống giữa chốn nhân gian 

 

Nhiều khi khó giải nan 

 

Dù sao do mạng số 

 

Dẫu bởi tại duyên phần 

 

Ý thiện mong từng phút

 

Tâm thành nguyện những năm

 

Đôi khi lòng mệt mỏi 

 

Lặng lẽ cõi dương trần 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/11/2022


CÙNG HỌA:

 

ẨN SĨ

 

Căn nhà chỉ một gian

Dưới bến chiếc thuyền nan

Tóc trắng vờn sương khói

Mái nghèo cợt tháng năm

Mơ màng cùng ánh nguyệt

Bình thản với duyên phần

Ẩn sĩ cười ha hả

Về đây lánh bụi trần

Mailoc

7-11-22


TIẾP HỌA:

 

KIẾP SỐNG

 

Nửa kiếp bám không gian

Yên bình hoặc hiểm nan

Thâu đêm chờ rạng sáng

Suốt tháng đợi chia phần

Cuộc sống muôn ngàn mặt

Đời người mấy chục năm

Khi vui  cười toét miệng

Lúc khóc ướt… dương trần…

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét