Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

HÒN NON BỘ II (Thơ Vận Trắc)


    
            
    

HÒN NON BỘ II

(Vận Trắc)

 

Khen ai khéo nắn non ghềnh thác

Nước đổ hòa ngân, say   ý nhạc

Sơn nữ khỏa mình dưới suối mơ

Tiên ông đấu trí trên đồi hạc

Tiều phu xuống núi , cuốn chân nhanh

Ngư lão ôm cần, thây nắng nhạt

Cảnh sắc hữu tình  lãng đãng…,  du

Muộn phiền bay cả, bao đầu …bạc

CAO BỒI GIÀ

23-07-2022

 

BÀI HỌA:

 

HÒN NON BỘ

( Thơ Vận Trắc )

 

Đỉnh núi xa mờ tuôn ngọn thác

Quanh co đổ xuống ngân lời nhạc

Cây rừng rậm rạp ngọn vươn mây

Vách đá cheo leo tiên cỡi hạc

Dưới suối,đùa vui bọn ngỗng hồng

Ven hồ, thấp thoáng ngôi nhà nhạt

Khen ai bài trí cảnh nên thơ

Đẹp nhất vào đêm trăng giát bạc

 

Sông Thu

( 24./07/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÒN NON BỘ

 

    ( Vận trắc)

 

Dòng suối băng rừng qua vực thác


Rì rào nước chảy vang như nhạc

 

Nghiêng đầu nghe ngóng mấy con nai 

 

Liếc mắt dò la dăm chú hạc

 

Thảm cỏ xanh lơ nắng ửng vàng

 

Đầu non hồng phớt mây phai nhạt

 

Bên cầu mục tử cỡi lưng trâu

 

Ngư lão ngồi trên hòn đá bạc

 

songquang 

20220724

 

CÙNG HỌA:

 

HÒN NON BỘ

 

Suối nguồn lạch nhỏ thay dòng thác
Róc rách nước tuôn như tiếng nhạc
Một lũng hang sâu khuất đám lau
Hai bờ cỏ ướt in chân hạc
Mép rừng trong gió lá loăn xoăn
Hòn cuội giữa khe rêu nhợt nhạt
Rạo rực cảnh tiên máu chảy dồn
Rộn ràng quên mất đầu đang bạc .
LHN

 

TIẾP HỌA:

 

XA TỤC THẾ.

 

Nên thơ nước ngọc rơi đầu thác,

Róc rách bên ghềnh ru suối nhạc.

Thấp thoáng bờ lau mấy bạch âu,

Lang thang bãi cát dăm hoàng hạc.

Ông tiều thượng núi lúc sương tan,

Lão lái neo thuyền khi nắng nhạt.

Cảnh đẹp thiên nhiên sạch bụi trần,

Xa nơi tục thế tình đen bạc.

Mỹ Ngọc.

July 24/2022.

 

HỢP HỌA:

 

Cao bồi già

 

Cao bồi cỡi ngựa băng qua thác

Lục lạc leng keng khua lễ nhạc

Khẩu súng tòn teng ló miệng bao

Dây cương lỏng chỏng quàng chân hạc

Hai viên đạn sét nạp nòng ten

Một điếu thuốc nhăn phà khói nhạt

Nhớ thuở tung hoành tuổi trẻ xưa

Một thời oanh liệt đầu chưa bạc .

LHN

 

CŨNG HỌA:

 

NGOẠN CẢNH NÚI

 

Sườn cao đổ xuống đôi dòng thác

Róc rách trào tuôn như tiếng nhạc

Khe suối ngoằn ngoèo tựa cõi mơ

Bóng âu thanh tú dường chim hạc

Vòm xanh lấp lánh nắng vàng tươi

Bụi biếc phủ đầy hoa tím nhạt

Lãng khách ngẩn ngơ dừng bước chân

Phất phơ gió vuốt chòm râu bạc

 

Phương Hà

( 25/07/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

DÒNG SUỐI BẠC.

 

Lão trượng ngồi câu vui sóng thác

Hình như cá đợi nghe lời nhạc

Âm vang nước chảy qua sườn đồi

Thấp thoáng mây trôi thả cánh hạc

Khí núi mờ sương nhớ mắt xanh

Hơi rừng thoảng gió vương thơ nhạt

Sa Pa trắng nẻo Langbiang

Để lại sầu tư bên Suối Bạc...

Los Angeles  25 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:

 

NGOẠN CẢNH THÁC

Ào ào nước chảy theo dòng thác


Văng vẳng xa đưa như tiếng nhạc


Bụi nước tung mờ tưởng giọt mưa


Bóng cò chấp chới ngờ con hạc


Trời xanh lồng bóng tỏa màu tươi


Mây trắng in hình phô sắc nhạt


Bỗng thấy tâm hồn lại trẻ trung


Quên đi thân phận đầu đã bạc

Người Sông Cửu
July 25th 2022


TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ AM MÂY

 

Ầm ầm nước đổ mờ chân thác

Réo rắt thông tùng reo khúc nhạc .

Đồi cỏ xanh rì dáo dác nai

Suối dòng trong vắt ung dung hạc.

Mơ hồ rừng núi  nắng phai phai

Lặng lẽ hoàng hôn chiều nhợt nhạt .

Tháp cổ rêu phong bóng nguyệt cài

Sân chùa mờ ảo sương bàng bạc.

Mailoc

7-25-22

 

HỢP HỌA:

 

NHƯ CHUYỆN THẦN TIÊN

Vận Trắc

 

Dừng chân chụp ảnh bên dòng thác

Róc rách nghe đều như tiếng nhạc

Mấy chú thỏ rừng trố mắt nai

Dăm cô sơn nữ phô mình hạc

Nước trong ẩn hiện sắc da hồng

Gió mát rung rinh làn sóng bạc

Ngơ ngẩn chàng Lưu chẳng muốn về

Đường xa thấp thoáng vầng trăng nhạt.

Thy Lệ Trang


CŨNG HỌA:

 

HÒN NON BỘ

 

Phác họa bờ sông cùng suối thác

 

Ngồi nghe nước chảy như dòng nhạc

 

Xa đồi khói trắng cuộn vầng mây 

 

Kế núi sương mù bay cánh hạc

 

Ghế đá bên sân cảnh sắc hài 

 

Bàn cờ trước ngõ tranh màu nhạt 

 

Hòn non bộ dịu mát thêm đời 

 

Hưởng thú thanh nhàn đầu đã bạc 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/26/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÒN NON BỘ

 

Róc rách rì rào như tiếng nhạc

Từ trong góc núi tuôn dòng thác

Phong rêu vách đá một lều tranh

phơ trắng ven hồ đôi cánh hạc

Bóng chiếc thuyền nan đậu lững lờ

Mây chiều đỉnh núi che mờ nhạt

Nhìn xem như thể bức tranh thơ

Chị nguyệt hoà chung chia ánh bạc…

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét