Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

THI TRƠ...(Thơ Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

THI trơ

(Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)


Lãm nguyệt sao hồn chai thể đá  …

Hay đời  đẽo gọt mình xơ hóa ?

Đoài cao bão dậy, trí cuồng điên 

Bắc hiểm  gai vùi, chân rệu bã 

Giễu lộng, vuông lòng tiếng ngạo buông

Cười cay, hốc lệ dòng châu vã 

Ngông vời lão Cuội uống cùng ta…

Nhã hiến Tiên Hằng thiên hạ thỏa

CAO BỒI GIÀ

16-07-2022


BÀI HỌA:


TRƯỚC BIỂN

( Vận Trắc- Ngũ Độ Thanh )


Triều dâng bọt phủ xô bờ đá

Lãng mạn, tâm hồn như chuyển hóa

Dạ khổ, niềm đau bỗng chốc tan

Lòng vui, hạnh phúc đang dần thỏa

Tinh thần nhẹ nhõm hết sầu lo

Thể chất an bình thôi vật vã

Ngỡ tuổi trăng tròn đúng độ xuân

Chưa từng chán nản hay buồn bã


Sông Thu

( 17/07/2022 )


ĐỒNG HỌA:


HÒN VỌNG PHU

( Vận Trắc-Ngũ Độ Thanh )


Bởi mãi chờ mong, thành tượng đá

Dù thân đã mệt, lòng chưa thỏa

Tơi bời bão giật xoáy cuồng quay

Xối xả giông tràn tuôn vật vã

Dãi nắng không màng sạm tưởng than

Dầm mưa chẳng ngại tơi dường bã

Kiên trì vạn kiếp mỏi mòn trông

Mặc cõi trần gian hoài chuyển hóa


Phương Hà

( 17/07/2022 )


CÙNG HỌA:


BIỂN CHIỀU 


( NĐT - vận trắc )


Chiều nay biển lặng nhô ghềnh đá


Lại ngỡ ngoài kia cằn sỏi hoá


Những ngại bờ cao nước chẳng vào


Nào hay chốn cạn người không thỏa


Buông cần nghĩ ngợi trí nhàn thơi


Thả lưới thăm dò thân nhọc bã


lãng vịnh guồng chân gối cẳng run


Leo đồi lội bước mồ hôi vã


songquang 

20220717


TIẾP HỌA:


CẢNH CŨ


Cảnh cũ rêu nền trơ mặt đá

Chiều buông nắng nhạt trông buồn bã.

Hồ trơ sỏi cát liễu im lìm

Bóng lẻ mây ngàn chim vội vã.

Kỷ niệm còn vương mắt mãi tìm

Quê nhà vẫn ước lòng chưa thỏa .

Quyên sầu vẳng lại nát buồng tim

Vạn cõi vô thường luôn chuyển hoá.

Mailoc

7-17-22


HỢP HỌA:


Ý THƠ. 


Buông cần thả mộng bên ghềnh đá,

Lặng lẽ rừng thu đang chuyển hóa.

Lá rũ  nâu vàng rụng tả tơi,

Sương mù bạc trắng rơi buồn bã.

Triều lên dậy sóng chảy dồn mau,

Thác đổ xuôi giòng trôi vội vã

Cảnh đẹp sinh tình mãn ý thơ,

Ông chài nhã hứng hò thuê thỏa.

Mỹ Ngọc.

July 17/2022. 


CŨNG HỌA:


NIỀM TIN

(Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)


Mơ màng bỗng nghiệm lòng như đá!

Nghĩ lại hôm nào tâm thử hoá!

Mộng cũ xa rời hẳn đớn đau?

Thuyền xưa cách biệt nên buồn bã!

Bây chừ bến nọ vẫn bình yên 

Thủa đó nơi nầy luôn vội vã

Giữ trọn niềm tin khó thể dời

Vui mừng ý đạt nghe hồn thỏa!


Như Thu 

07/17/2022


ĐỒNG HỌA:

 

NGÀN NĂM ĐỢI

 

Nhiễu phủ màn sương thành tượng đá

Người đi vạn lý bao giờ thoả

Mưa vùi gió dập kẻ tàn phai

Bão quất phong lùa thân vật vã

Vẫn đứng ngàn năm đỉnh tột cao

Còn vương vạn nẻo ai buồn bã

Người trông kẻ khuất mãi hoài mong

Biển cạn non mòn trơ mẫu hoá

THIÊNLÝ

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÃ THOẢ ,

 

Lặng kẻ ngồi trơ tuồng phỗng đá

Mong người  trở lại đà vôi hoá

Hồn rơi hụt hẫng bởi buồn vương

Phách đổ  bềnh bông tuồng nhịp bã

Một thuở cơ hàn tóc vẫn xanh

Bao mùa khổ cực thân nào vã

Chiều lên rủ bạn đến chơi nhà

Hết một chung trà tâm đã thoả ?

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH CAY
Ngũ Độ Thanh- Vận Trắc- Bát vận đồng âm

Vẫn tưởng đời em cằn tựa đá
Như vùng sỏi lạnh cần khai hoá
Đem về phố thị tẩy màu da
Gột rửa chân phèn tan chất bã
Huyễn ảo nhiều năm máu lệ pha
Sầu cay một kiếp mồ hôi vã
Nàng đi bỏ mặc chốn quê nhà
Kiếm gã sang giàu mong dạ thỏa!
Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:

 

CẠN NGUỒN

(NĐT)

 

Buồn ơi, tuổi nguyệt vờn thân đá

Vẫn cội mai già, mong trẻ hoá

Bút lượn triền miên chữ chảy xề 

Thơ dồi hết mực lời xơ bã 

Mây nhìn, trí tưởng tượng cuồng quay

Cảnh ngắm, tâm gồm thâu vật vã

Vắt mãi câu từ chẳng chịu ra

Thì thôi viết đại dù chưa thỏa.

 

Phương Hoa - July 19, 2022


CŨNG HỌA:

 

BƯỚC LẠC.

 

Mãi mỏi trong vườn quên tượng đá 

Thầm thương cõi tục buồn sinh hoá

Cành rơi cúc nở muộn hồn tan

Lá trải sầu dâng phiền dạ bã

Đã tới hoà ca bản nhạc vui

Thì đi tống biệt mồ hôi vã

Đường xa, bước lạc gởi câu chào

Ngó lại dòng thơ làm cũng thoả...

Hawthorne  19 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét