Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

DẠ RÉO ĐÊM MƯA


DẠ RÉO ĐÊM MƯA

 

Mưa đổ đêm trường như réo ai

Từng cơn  giật rát lại rơi nhay

Ầm ừ chợt vỗ òa âm  não

Lộpđộp rồi ngưng nặng nốt hoài

Da diết  không đâu lòng  giá dại

Mênh mang chẳng cớ dạ sầu dai

Ta ơi lắm nỗi tê hồn vậy

Khắc khoải thênh buồn tựa bão lay

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TRÁCH CHƠI...

 

Ghét quá bày chi cái vận "nhay"

Vào ra chắc lưỡi c than hoài !

Tài cao "ông chủ" hay đùa ch

Phận dở "nô tì" mãi trách ai

Muốn cn móng tay... e móng gãy

Tìm nhai hoa cúc...sợ hoa dai

n chương thi phú đâu ri nhỉ?

Xếp bút lên lu đón gió lay!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẬN THỜI BAO CẤP

 

Rả rích mưa lòng tợ oán ai

Cù lần nên dễ gặp cù nhay

Bao thơ chưa có, ngâm tôm mãi

"Bánh đút" không xong, "ấp ủ" hoài

Thủ tục đầu tiên, xin nhớ lấy

Phong bì trước nhứt, khỏi chờ dai

Biết điều thì việc đâu vào đấy

Đừng trách Trời già khéo lá lay

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA

 

THƯƠNG ĐAU.

 

Đùng đoàng đại bác nguyện hồn ai?

Lạ lẫm miền quê trí cảm hoài

Đây xác trương phềnh diều rỉa mổ

Kìa xương khô đét chó tha nhay

Xót trông làng trụi, người thưa thớt

Buốt ngó đồng hoang, gió lắt lay

Tang tóc, thời gian khôn xóa được

Chiến tranh để lại nỗi sầu dai.

100816.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA: 

 

BẤT CHỢT MƯA VỀ

 

Thấp thỏm canh chừng chẳng một ai

Trời gầm tuông hạt cứ lay nhay

Sấm gào tia chớp kinh hoàng quá

Gió giật cành rung hoảng hốt hoài

Những tưởng lũ về trong khoảnh khắc

Nào đâu mưa lại cứ lai dai

Mừng thay cây cỏ đang cơn khát

Giải tỏa nỗi lòng mãi lắc lay.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA:

 

KHỎI GIÓ LAY

 

Bốn phía cơ hàn biết cậy ai

Hai bên cạn sữa bé càng nhay

No dồn bữa trước nào mong nữa

Đói góp ngày nay chớ sợ hoài

Phận vợ ghét yêu tâm phải vững

Thân chồng rách ấm chí thêm dai

Bên nhau gầy dựng gia đình mới

Qua được keo này khỏi gió lay.

PHAN TỰ TRÍ 

 

CŨNG HỌA:

 

GIỌT GIỌT MƯA ĐÊM

 

Rậm rịch mưa đêm tựa tiếng ai

Quê nghèo mái lá nước tuôn nhay.

Mẹ già tiền hiếm con mong miết

Việc đuổi mệnh đơn vợ nhắc hoài.

Lộp bộp lời lời thôi thúc nhủ

Long tong giọt giọt não nề lay

Quay về hay cứ bôn ba tiếp

Con đỉa cơ hàn bám thật dai

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

U HOÀI ĐÊM MƯA

 

Mưa hoài, mưa mãi...muốn trêu ai ?

Tựa đống tro tàn cứ nhá nhay

Đã tưởng ngưng rồi thì lại tiếp

Tuồng như tắt ngấm vẫn nung hoài

Người xa biền biệt tìm đâu nữa 

Tình mãi đong đầy nhớ rất dai

Cửa khép khôn ngăn làn gió thốc

Bức hình trên vách cứ lung lay...

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

NGÂU BUỒN

 

Ngâu buồn rả rích giọt bi ai

Rách tả tơi chiều trận gió nhay

Thu đến gieo lòng cơn nhớ mãi

Người đi ngóng bước nỗi mong hoài

Heo may buốt lạnh bờ vai vắng

Rượu cúc say nồng cuộc mộng dai

Vẫn chỉ mình ta ngồi độc ẩm

Mình ta với bóng dật dờ lay !

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

BIẾT ĐỦ

 

Biết đủ thôi thì chẳng  oán ai

Thi nhân  sống thọ cứ cù nhay

Còn thơ cháu vẫn nhâm nhi tiếp

Sẵn rượu bác luôn thưởng thức hoài

Mặc kệ vợ con la lối mãi

Hay là  bầu bạn ngợi ca dai

Canh khuya vành nguyệt treo lờ lững

Sương rụng hiên ngoài bởi gió lay  !

Trần Ngộ

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ MỘT ĐÊM MƯA

 

Khắc khoải đêm trường vắng bóng ai

Mưa rơi trên mái gợi buồn nhay

Ngoài hiên xào xạc hàng cau ghẹo

Bên vách ào ào tiếng gió lay

Róc rách nước luồn qua lối hẹp

Rung rinh cành gãy kéo âm dai

Tâm tư tưởng nhớ người đi biệt

Dư ảnh còn đây để nhắc hoài !

THIÊN HẬU

1 comments:

  1. bài họa BẤT CHỢT MƯA VỀ . Của bác TỰ rất hay . nhưng câu :Nào đâu mưa lại cứ lai dai . hai từ lai dai này không có trong từ điển . theo ý của cháu nên sửa như ri :Nào đâu mưa lại vẫn còn dai . mong bác hoan hỷ nhé

    Trả lờiXóa