Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

CÓ TUỐT...


CÓ TUỐT…

 

Thoát y Quan Thượng nhúng mình …ngâm(*)

Khéo diễn , lời tuôn quả vượt…tầm:

Có thép, có gang no sức …hốt

Có tôm, có cá thỏa tình …ăn

Có luôn khói bụi vây …đen đặc

Có cả ung thư “hưởng” …ngấm ngầm

Phát triển hài hòa trong…hạnh phúc

Người ơi! tin tưởng , chớ…hoang mang!

CAO BỒI GIÀ

24-08-2016

 

(*): Bộ Trưởng Tài-Môi xuống tắm biển , ăn cá làm “gương” và tuyên bố sẽ có đủ cả cá, tôm và thép…

 

BÀI HỌA:

 

CHỚ DẠI

 

Biển lạnh, Môi Tài vẫn xuống …ngâm

Khen ông tuyên bố quá cao…tầm

Trăm năm là thật chưa mong ở (*)

Bốn tháng như đùa đã muốn ăn!

Thôi để dân yên đừng nói dóc

Rằng cho nước sạch chớ chơi ngầm

Trời ơi bờ bãi dù…đau lắm

Chớ dại nghe lời có…họa mang!

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÒ HỀ

 

Trình diễn cái trò xuống biển ngâm

Xem qua thì thấy cũng ngang tầm

Với phường điếm thối chuyên nghề trộm

Với bọn thực dân giỏi nghiệp ăn

Với đám côn đồ quen chém giết

Với quân láu cá thích " chơi " ngầm

Ngày đêm cào cấu, thu gom hết

Mặc kệ người dân tật phải mang

Thục Nguyên

1 comments:

  1. CHỚ DẠI

    Biển lạnh, Môi Tài vẫn xuống …ngâm
    Khen ông tuyên bố quá cao…tầm
    Trăm năm là thật chưa mong ở (*)
    Bốn tháng như đùa đã muốn ăn!
    Thôi để dân yên đừng nói dóc
    Rằng cho nước sạch chớ chơi ngầm
    Trời ơi bờ bãi dù…đau lắm
    Chớ dại nghe lời có…họa mang!

    PHAN TỰ TRÍ
    24-08-2016
    (*) Sự cố biển Nhật Bản: Vùng biển Minamata ở Tỉnh Kumamoto bị nhiễm độc, chính quyền Nhật ra sức làm sạch vùng biển đó thế mà phải mất 40 năm mới dám tuyên bố đã làm sạch biển. Trong suốt thời gian đó không một ngư dân Nhật nào được đánh bắt cá ở vùng biển Minamata.

    Trả lờiXóa