Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

THỰC PHẨM "CHẾT NHANH" PHÚ


Thực phẩm chức năng;
Thức ăn chữa bệnh.
Bệnh nhân mê mẩn;
Bác sĩ múa toa.
Truyền thông rầm rộ :loa loa loa loa;
Mua bán ì xèo :mại mại mại mại.
Đố kẻ quán tường có chất chi hại;
Nào ai biết tỏ   rằng bệnh gì thuyên.
Nghe tiếp thị huyên thuyên;
Đọc tờ rơi lếu láo:
Toàn kỳ hoa cao sang tuyệt hảo;
Đủ dị thảo quý hiếm tinh ròng.
Trăm huyệtđạo khai thông;
Bá bệnh tình tan biến.
Hợp với tự nhiên,đúng lẽ âm dương, không gây tai hiểm;
Chẳng chơi nhân tạo,đích nguồn Âu Mỹ ,nên rất an toàn.
Không nhặng đắng,nỏ nan nuốt như thuốc tễ thuốc hoàn;
Chẳng hôi tanh, nào   khó trôi tựa viên nang viên nhộng .
Đúng thuốc thần ,bao con bệnh đang trông đang ngóng;
Quả dược thánh ,lắm nan chứng mãi khẩn mãi cầu .
Giành đặt  giành mua đắt nghĩa gì đâu;
Cố ăn cố uống nhiều không hề nản.
Thuốc Tây nóng hổi từ nay cho phắn;
Dược Mỹ đắng nồng cũng bấy không rờ.
Ăn thực phẩm rồi mơ;
Chờ chức năng giải mộng.
Nào ngờ:
Bạc lọ tiền chai  ,lặng lẽ bay  như gió lộng  ;
Chứng thâm tật lậm ,âm thầm phá  tựa giặc xâm.
“Ích thận” cứ ăn cứ tiểu tiện bí căm;
“Phụ tâm” càng uống càng huyết cao tăng vọt.
“Hộ tạng” siêng dùng chọc tiểu đường lịm ngọt;
“Phù dương” năng nếm mà sinh khí trơ thui.
Tí sâm tí yến,tẹo nhung tẹo quế ,bổ bổ cho vui;
Chút bột chút hồ,xíu vị xíu mùi, thơm thơm để gạt.
Bệnh không kềm thì đương nhiên tai ách;
Tật chẳng thuốc ấy hợp lẽ biến tăng.
Mau tới nhà tang;
Gấp ra huyệt mộ.
Đích thị:
Thức ăn tử lộ;
Thực phẩm chết nhanh.
Nghe ru nghe xúi,cố uống cố ăn;
Lãnh họa lãnh tai, chớ ngu chớ dại !.

          CAO BỒI GIÀ
         01-11-2012
       

2 comments:

  1. Chào anh Huy em thử lại anh xem được không nha
    Thực phẩm chức năng
    Viết nhân đọc phú CBG
    Thực phẩm kèm theo mác chức năng
    Các nhà quảng cáo quá nhi nhăng
    Bệnh nhân hốt thuốc theo lời bậy.
    Bác sĩ kê toa cứ phán xằng
    Thuốc uống nhiều ngày tiền ắt cạn
    Bệnh tình mỗi lúc mỗi thêm tăng
    Tạp nham hổ lốn mang giao bán
    Nghề thuốc sao nghe giống mụ chằng?
    Huy Vụ 02/11/12
    Bóng
    Tháng ngày chiếc bóng vẫn song đôi
    Lặng lẽ theo ta nửa kiếp rồi
    Xót thở đói cơm ăn sắn lát
    Thương thời tiếu áo mặc nâu sồi
    Không than lúc chủ mê bù khú
    Chẳng hận khi hình mải cốc bôi
    Trung thủy hỏi đời ai lại bóng
    Kiếp nayfta mắc nợ mi thôi

    Trả lờiXóa
  2. Xin sua câu6 . Mải coc boi. Thanh: mai thịt xôi

    Trả lờiXóa