Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

KHÔNG ĐỀ


KHÔNG ĐỀ

Có đâu kính bể lại nguyên lành
Chậu vỡ ngày nay sửa quá nhanh
Do bởi  hoa tay người khéo léo
Cũng vì tâm trí bậc tài anh
Lòng tan cậy kẻ hay băng bó
Tim rạn nhờ ai giỏi dỗ dành
Như thể bình kia vô dụng thật
Đâu ngờ đẹp đẽ tựa như tranh

Thanh Hòa

 

XIN HỌA:

 

TAN VỠ

 

Vô tình phút chốc thoảng qua nhanh

Gương vỡ làm sao vá được lành

Miếng nọ sắc gai nhòe bóng chị

Mảnh này méo mó rõ hình anh

Ăn năn  dạ những vùi quên lãng

Tiếc nuối  lòng toan giấu để dành

Tự hỏi tìm đâu keo dán lại

Hòng đời  hồi đáo đẹp y…tranh?

CAO BỒI GIÀ

17-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẪN CÒN CÓ NHAU

Gương vỡ tình xưa nối lại lành
Bao điều phiền muộn đã tan nhanh
Trời xanh bát ngát mây tìm gió
Mái ấm nồng nàn em có anh
Vườn nhỏ xôn xao chùm nắng lụa
Hiên sau rực rỡ bụi hoa dành
Mùa thu vừa đến thay màu lá
Lối sỏi trải dài đẹp tựa tranh.
Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:

 

CÓ THỨ THA LÒNG

 

Chuyện vỡ xưa nay được lại lành

Mong đời có hậu,chẳng cầu nhanh

Chân tình thuở đượm đời mai trúc

Mỹ ý nay nhòa cuộc yến anh

Nỗi nhớ trăng côi vàng mộng dỗ

Niềm yêu bóng lẻ tím mơ dành

Đường xa vạn lý sầu vô tận

Có thứ tha lòng,vẽ đẹp tranh ?

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

GƯƠNG VỠ KHÓ LÀNH

-\-

Kính đâu đã vỡ lại mau lành

Cay đắng nào đây dễ bớt nhanh

Cho dẫu nỗi lòng thôi thắc mắc 

Làm sao tâm trí lại tinh anh 

Thương yêu luôn phải tha cùng thứ 

Hờn tủi nên đành dỗ với dành

Tiếc rẻ cho nhau thời gắn bó

Tim vàng hai quả, túp lều tranh. 

                VT

 

HỢP HỌA:


CHÚC MỪNG THANH HÒA

Thời gian du lịch đã qua nhanh
Xin chúc Thanh nương lắm sự lành
Từ chốn xa xôi vui cảnh trí
Về nơi ấm áp thỏa tình anh
Gia đình hạnh phúc nên trân quý
Kỷ niệm thân thương gắng để dành
Tất cả cùng chung thành bức họa
Mọi người phải có mặt trong tranh
Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

XIN CỨ HẸN

 

Không đến thăm tôi, ấy sự lành

Thời gian vun vút quá ư nhanh

Thủ đô sầm uất  chài du khách   

Thành phố ôm đồm trông  bóng  anh

Nắng Hạ ngày oi cơn nóng bức

Trời Hè đêm, kể chuyện tương dành

Sang năm thong thả, niềm mong ước

Khi gặp nhau, bàn việc đấu tranh ! 

Trịnh Cơ (Paris)

15/09/2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

RI MỚI ĐÚNG.

 

Gương bể ngày xưa chẳng thể lành

Bây chừ ham sống vội quên nhanh

Bạc tiền dâng đến...mù con mắt

Thân xác đem mời ...bỏ mạng anh

Tình nghĩa vợ chồng thôi vất xó

Tiết trinh danh dự khỏi cần dành

 Gia đình... hạnh phúc ...chi cho mệt

 Thác loạn điên cuồng...kẻo chiến tranh!

LĐK Sep. 16,2016

 

CÙNG HỌA:

 

DĨ HÒA

 

Lượng thứ sẻ chia vỡ lại lành

Trách hờn giận dỗi sẽ trôi nhanh

Rối tình hóa giải lời thanh nhã

Rạn nghĩa dung hòa bậc kiệt anh

Rộng lượng ẩm ương nên khỏa lấp

Bao dung hoa mỹ cứ lưu dành

Dĩ hòa hoan hỉ lòng thêm thắm

Để mãi vườn đời tựa thảm tranh.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẸP MÁI LỀU TRANH

 

Vui sao chút rạn đã mau lành

Nắng sớm chan hòa hoa thắm nhanh.

Khéo léo câu thơ hàng trí giả

Dạt dào nếp nghĩ bậc trâm anh.

Niềm tin sắt đá từng luôn giữ

Tình nghĩa keo sơn vốn vẫn dành

Chồng bát nhẹ xô sao vỡ được

Tim vàng tô đẹp mái lều tranh.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA: 

 

TU LÀNH

 

Khen ai chậu vỡ sửa làm lành

Nối khúc tơ chùng khéo léo nhanh

Sóng vỗ bờ mê tâm tịnh thức

Thuyền về cõi giác trí tinh anh

Vô thường kiếp sống đời luân lạc

Bát chánh niềm tin thân giữ dành

Nhân ái đem lòng gieo hạnh phúc

Từ bi hàn gắn mọi đua tranh

Hải Rừng

16/9/2016

 

CŨNG HỌA:

 

CHẬU BỂ

 

Bình vỡ rồi sao lại dán lành

Sẹo này thật khó xóa cho nhanh

Trồng hoa che lấp là do chị

Tưới nước vun đầy bảo có anh

Chuyện nhỏ lắm khi chưa nghĩ đến

Điều hay nhiều lúc phải tương dành

Sang năm nắng đẹp ta làm thử

Chậu bể nhà ai sẽ thủ tranh!

 NS

 

ĐỒNG HỌA:

 

KÍNH VỢ

Dữ lắm giờ đây tính chuyện lành
Phòng khi vợ choảng rút cho nhanh
Tương cà khú khắm đâu vì ả
Con cái ngu đần chỉ tại anh
Họng rát tìm mau đùm "húng lủi"
Đầu đau kiếm lẹ nắm "dành dành"
Về khuya chớ có mềm như bún
Nhất bảng! Em bầu tớ khỏi tranh !

Phan Tự Trí 

 

CÙNG HỌA:

 

GHÉP MẢNH CHÂN TÌNH

 

Mẫu vá bây chừ dán thật nhanh

Đường răn vết rạn khéo như lành

Keo sơn gắn bó tâm và nghĩa

Mảnh ghép chia đồng bậu với anh

Kết khối tình yêu bền dạ đắp

Gìn lòng hữu ái tặng hoa dành

Bên nhau giữ trọn niềm tôn kính

Sẽ thấy duyên hời cũng thảm tranh

Nguyễn Đắc Thắng

1 comments:

  1. KÍNH VỢ

    Dữ lắm giờ đây tính chuyện lành
    Phòng khi vợ choảng rút cho nhanh
    Tương cà khú khắm đâu vì ả
    Con cái ngu đần chỉ tại anh
    Họng rát tìm mau đùm “húng lủi”
    Đầu đau kiếm lẹ nắm “dành dành”
    Về khuya chớ có mềm như bún
    Nhất bảng! Em bầu tớ khỏi tranh !

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa