Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

BUỒN TRÔNG CÁNH NHẠN


BUỒN TRÔNG CÁNH NHẠN

 

Dõi trông bóng nhạn lướt trời xanh

Ngược bắc xuôi nam chắp cánh bằng

Thỏa chí đùa mây,ghẹo nắng gió

Mặc lòng  thưởng sắc, ngắm mây trăng

Đất gai vây víu ta thôi chịu

Chân ngắn  quẩn quanh tớ cũng đành

Những tưởng trăm năm ghê gớm lắm

Yên hà đã hưởng được bao lăm?

CAO BỒI GIÀ

26-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

HỐI TIẾC

 

Bao đêm trằn trọc trách Cao Xanh

Sao nỡ gây chi cảnh bất bằng ?

"Kẻ đắp chăn bông"vui hạnh phúc

"Người ôm gối chiết"hận tình TRĂNG

Công danh đen phận thì cam chịu

Sự nghiệp trắng tay cũng phải đành

Lần giở trang đời mà hối tiếc

Ước gì trở lại thuở mười lăm

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỘC TÌNH MƯA BÓNG MÂY.

 

Một thoáng ào qua, giữa khoảng xanh

Lung linh đôi giọt, níu hoa bằng

Mê cuồng một đỗi, như làn gió

Say đắm vài hôm, tựa ánh trăng

Duyên thoắt phôi phai, âu lẽ chịu

Tình không lưu luyến, vậy thôi đành!

Mây mưa chả biết, không hay có

Ngoảnh mặt nhìn về, đã mấy lăm!

Nguyễn Quang Chỉnh.

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỪNG TIẾC NỮA

 

Tóc bạc giờ đây nhớ tuổi xanh

Bao nhiêu núi mộng đã san bằng

Mơ sao danh toại diều nương gió

Ước được công thành đêm tắm trăng

Ấy lúc an nhàn chưa biết thỏa

Lại khi bão tố phải ,thôi đành!

Trách gì tạo hoá vô tình quá

Tiếc nuối chi nhiều tuổi bẩy lăm.

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

CÁNH CHIM BẰNG.

 

Bão giông khó dập cánh chim bằng

Quạt gió, vờn mây, gội ánh trăng

Góc bể, am tường nơi hắc ám

Chân trời, thấu tỏ chốn cao xanh

Khi còn sức lực đâu cam chịu

Lúc tắt niềm tin cũng phải đành

Vùng vẫy bao năm cùng nhật nguyệt

Tiếc gì níu kéo chút dư lăm.

270916.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA:

 

MONG ƯỚC

 

Đầu bạc nào mong trở lại xanh

An nhiên vui hưởng có chi bằng

Đèn khuya nhắc bút vào thư án

Gió lạnh khua mành dõi ánh trăng

Bài họa chưa xong tâm nào mảng

Tình thơ dang dở dạ không đành

Thấy thương bà nhẹ trao bầu rượu

Ước được bên người đến chín lăm!

PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA:

 

NHẠN ƠI TA GỬI

(Họa bốn vần)

 

Buồn trông cánh én dạo khuôn xanh

Nỗi nhớ quê hương mấy kẻ bằng.

Bãi cỏ ven đê ngày đá bóng

Sân đình cuối xóm tối vờn trăng .

Sa chân lỡ bước ai nào muốn

Cầu thực tha phương phận phải đành.

Lòng cứ hướng về con hẻm ấy

Nhạn ơi ta gửi chút tin lành .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

MỘT ĐỜI

 

    Ngồi buồn ta lại trách ông xanh

    Thế sự đôi khi lắm bất bằng

    Mây hợp rồi tan theo hướng gió

    Tình tròn chợt khuyết tựa vầng trăng

    Hồng nhan tri kỷ chân trời thẳm

    Mạt vận hùng anh số phận đành

    Suốt cả cuộc đời là rứa đó

    Mong gì trở lại tuổi mười lăm !

THIÊN HẬU

1 comments:

  1. MONG ƯỚC

    Đầu bạc nào mong trở lại xanh
    An nhiên vui hưởng có chi bằng
    Đèn khuya nhắc bút vào thư án
    Gió lạnh khua mành dõi ánh trăng
    Bài họa chưa xong tâm nào mảng
    Tình thơ dang dở dạ không đành
    Thấy thương bà nhẹ trao bầu rượu
    Ước được bên người đến chín lăm!

    PHAN TỰ TRÍ
    27-09-2016

    Trả lờiXóa