Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

NHỚ BẠN THƠ


 

NHỚ BẠN THƠ...

 

Thu tới Cúc vàng rực trổ hoa.

Bâng khuâng nhớ Bạn những ngày qua...

Vần thơ lặng úa theo mùa rụng

Cung nhạc sầu giăng lạnh khúc ca! 

Thân dẫu lo toan nơi quyến tộc.

Lòng còn vương vấn chốn quan hà.

Vần thương viết gửi về kim hữu

Mà nỗi u hoài nghẹn xót xa...

Trần Lệ Khánh-7-9-2016.

 

XIN HỌA:

 

NHẮN BẠN THƠ

 

Thấm thoát tháng ngày lặng lẽ qua   

Cánh sen tàn nhụy, cúc đơm hoa

Văn đàn tựa vắng  hoài thơ ngọc

Thi quán như buồn nhớ kẻ xa

Chắc lẽ bạn vương nơi cố quận…

Phải chăng người mải thú yên hà?

Nên còn bận gót chưa hồi đáo

Mong lại vui hòa, rộn tiếng ca!

CAO BỒI GIÀ

11-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

BAO GIỜ TÁI NGỘ ?

 

Nhớ mãi nụ cười xinh tựa hoa

Của người chị cả ở phương xa

Đã từng gặp gỡ trao tình cảm

Mong lại tương phùng rộn tiếng ca

Ngóng bạn trông vời đôi cánh nhạn

Chờ tin đau đáu nỗi sơn hà

Bao giờ tái ngộ vui tâm sự

Thỏa dạ mơ chờ bao tháng qua.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

TỈNH TỈ MUỘI 

 

Đẹp thay lời ngọc của người hoa

Em ở quê nhà, chị xứ xa 

Nghìn dặm tri âm nghe tiếng nhạc 

Ngàn thu tri kỷ vọng lời ca 

Sá chi khoảng cách, non cùng núi

Đâu quảng đường xa, hải với hà

Chân cứng đá mềm, tình tỉ muội 

Thì ngày hội ngộ chẳng chi xa.. 

VT

 

TIẾP HỌA:

 

NGƯỜI BẠN ẤY

 

Đứng giữa vườn nhà chăm sóc hoa

Nhớ người năm ấy đã từng qua.

Khóm nhài bạn tặng khoe chồi nụ

Kỉ niệm ngày hòa rộn tiếng ca.

Mạnh gót phiêu lưu hồn lãng tử

Thẳng đường thưởng ngoạn dải thiên hà

Đâu còn nhớ được chiều vương nắng

Chúc đạt nhiều vui trăm chốn xa .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

LÒNG QUYẾN LUYẾN

 

Thu về phượng đỏ hết mùa hoa

Chất chứa bao nhiêu kỷ niệm qua

Xướng họa vần thơ hay hết ý

Giao lưu ngữ nghĩa tuyệt bài ca

Trăng tròn lại khuyết theo ngày tháng

Biển động rồi êm luật hải hà

Bạn hữu rời nhau lòng quyến luyến

Thôi đành chấp nhận cảnh lìa xa

7-9-2016

Hoàng Từ 

 

CŨNG HỌA:

 

BAO GIỜ VỀ NAM

 

Chị về quê cũ một năm qua

Đông đến xuân sang…cúc nở hoa

Vắng vẻ chùm thơ bao kẻ đợi

Đìu hiu tin nhạn thiếu lời ca

Quê nhà có phải vùng sơn cước

Lưới mạng không giăng chốn thủy hà ?

Thu xếp chuyện nhà rồi trở lại

Bạn bè trông ngóng khắp gần xa  !

NS

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG NGÀY TÁI NGỘ

 

Người đi độ ấy lúc mùa hoa

Mới đó mà nay chục tháng qua

Thu cạn vườn thơ buồn nỗi nhớ

Đông sầu suối nhạc vắng lời ca

Chỉ vì nặng gánh mà băng núi

Cũng bởi đa mang phải vượt hà

Mong ước mai nầy vui tái ngộ

Hàn huyên tâm sự chuyện miền xa

Tâm Thành

 

CÙNG HỌA:

 

Thương về kỷ niệm


Hè tươi rực rỡ thắm muôn hoa
Nhớ mãi hôm nào bạn ghé qua
Tình nghĩa giao lưu từ xướng họa
Thân thương gắn bó tự lời ca
Phần em túi bụi bao công tác
Số chị lao đao chuyện hải hà
Ngoảnh mặt nhìn lui :đà cuối hạ
Thu sang dạ quặn nhớ người xa
Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

LẶNG LẼ BÊN HỒ

 

Bên hồ lặng lẽ một cành hoa

Úa rụng âm thầm,nắng gió qua

Thu thủy mơn man bờ liễu vỗ

Du thuyền lả lướt tiếng đời ca

Đôi chim xích lại tìm hương lửa

Cánh nhạn tung bay mộng hải hà

Chẳng biết chiều nay trong ngõ quạnh

Ai về khơi ấm chút tình xa…

Lý Đức Quỳnh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét